Nhằm đáp lại lời chỉ trích của một mục sư về hôn nhân đồng tính và tư tưởng bản dạng giới, tác giả người Thụy Điển, ông Jonas Gardell đã tuyên bố ngược với Kinh Thánh, nói rằng việc ông đồng tính luyến ái là một “món quà từ Chúa”.

Embed from Getty Images

(Ông Jonas Gardell/Ảnh: Getty Images)

Ông Gardell được biết đến tại Thụy Điển với các cuốn tiểu thuyết, một sổ vở kịch và 2 kịch bản đã được dựng thành phim dài tập. Ông cũng đã có một sự nghiệp hài kịch rất thành công và cũng rất cởi mở về vấn đề đồng tính của mình.

Trong một bức thư công khai được đăng bởi tờ Expressen, ông Gardell viết: “Việc đồng tính luyến ái của tôi là một món quà từ Chúa, Ngài đã tạo ra tôi một cách quá tuyệt vời, và bạn không phải là người có quyền phủ nhận hay coi thường sự sáng tạo của Ngài.”

Bức thư là lời phản hồi cho một bài báo của mục sư Truyền giáo người Thụy Điển, ông Stefan Sward, người đã đặt ra câu hỏi, làm sao tư tưởng giới tính hiện đại lại có thể phù hợp với thần học thuyết của Kinh thánh?

Ông Sward viết: “Làm thế nào để nhận dạng một con người là một câu hỏi thần học cơ bản. Theo Kinh thánh, chính Đấng Tạo Hóa đã tạo ra chúng ta là đàn ông hoặc đàn bà. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ hình thức nào khác của bản dạng giới hoặc bản dạng tình dục trong thế giới quan của Kinh thánh.”

Trong “Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô” có viết: “9. Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, những kẻ thờ thần tượng, những điếm nam, những kẻ đồng tính luyến ái, 10. những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chửi rủa, những kẻ lừa đảo, sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời.”

Tiểu thuyết gia Gardell đã chỉ trích mục sư Sward vì nghi ngờ vấn đề hôn nhân đồng tính và bản dạng giới. Ông Gardell tuyên bố rằng mặc dù mục sư Sward trích dẫn lời của Thánh Paul nhưng lại hành động giống như Saul hơn (Saul là tên gốc của Thánh Paul), cái tên Thánh Paul chỉ được biết đến từ sau thời ông đàn áp những người theo đạo Cơ đốc và sau khi ông gặp Đức Chúa Giê-su trên Đường Damascus.

Trong khi một số người ở Thụy Điển, chẳng hạn như mục sư Sward, vẫn đang đặt nghi vấn về bản dạng giới vì nó động chạm đến các lý thuyết của Cơ đốc giáo, thì Nhà thờ quốc gia Thụy Điển đã chấp nhận rộng rãi các khái niệm LGBT (tên viết tắt của đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) cũng như phong trào LGBT.

Tổng giám mục Eva Brunne tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển được biết là tổng giám mục đồng tính nữ công khai đầu tiên trên thế giới vào tháng 12/2019. Một nhà thờ ở thành phố Malmö đã trưng bày một bức tranh có các cặp đôi đồng tính và những người chuyển giới trong khung cảnh của Vườn Địa đàng. Trong lúc Giáo hội Thụy Điển chấp nhận tư tưởng LGBT và các phong trào tự do khác, tổ chức này đồng thời cũng đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ về số lượng thành viên trong những năm gần đây. Đến tháng 12/2019, đã có 104 nhà thờ đóng cửa liên tục trong 20 năm. Tương tự, một báo cáo vào năm 2018 tuyên bố rằng với tình trạng số lượng thành viên đang tiếp tục giảm, Giáo hội Thụy Điển sẽ mất hơn một triệu tín đồ trong vòng một thập kỷ. Đây liệu có phải là kết cục khi những người tự nhận là “con Thiên Chúa” lại đi ngược lại với ý chỉ của Ngài?

Vy An (Theo Breitbart)

Xem thêm: