Tính đến trưa ngày 12/5, Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng do COVID-19 trong 24 giờ qua đã đạt mức kỷ lục, với tổng số ca tử vong vượt mốc 1/4 triệu. Theo nhà virus học hàng đầu của quốc gia thuộc vùng Nam Á, vẫn còn quá sớm để nói liệu dịch bệnh đã đạt đỉnh hay chưa.

COVID-19
Hỏa táng người chết do COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Exposure Visuals/Shutterstock)

Theo dữ liệu của bộ y tế Ấn Độ, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng thêm 4.205, trong khi số ca mắc mới hàng ngày tăng lên 348.421, số ca tử vong là 254,197, còn tổng số ca nhiễm bệnh đã vượt qua 23 triệu. Dẫu vậy, các chuyên gia tin rằng số liệu thống kê chính thức không phản ánh đúng thực trạng về dịch bệnh, và số ca tử vong cũng như mắc bệnh trên thực tế có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần.

Nhà virus học hàng đầu của Ấn Độ Shahid Jameel cho biết “đường cong dịch bệnh” của Ấn Độ có thể sớm được “san phẳng”, nhưng sự sụt giảm số ca nhiễm mới có thể sẽ chậm lại.

“Vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng tôi đã đạt đỉnh dịch hay chưa”, ông cho hay. “Có một số dấu hiệu cho thấy số ca mắc bệnh đang tăng cao. Chúng tôi dường như đang có khoảng 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.”

Quốc gia với dân số khoảng 1,4 tỷ, hiện chiếm khoảng 1/3 số trường hợp tử vong do COVID-19 được báo cáo trên khắp thế giới (theo thống kê của Reuters). Điều này đã khiến cho các bệnh viện, lò thiêu rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài ra, thuốc men và oxy y tế cũng đang dần cạn kiệt.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 khủng khiếp đã lan rộng từ các thành phố đến những thị trấn nhỏ và vùng nông thôn, tàn phá hệ thống y tế mỏng manh vốn không được trang bị đầy đủ để có thể ứng phó với một cuộc khủng hoảng trên quy mô lớn kiểu thế này.

Các vùng nông thôn ở Ấn Độ cũng đang thiếu gỗ để tiến hành các lễ hỏa táng theo phong tục truyền thống của người Hindu, ngoài ra còn có rất nhiều thi thể đang trôi dạt trên sông Hằng.

Akhand Pratap, cư dân ở quận Ghazipur thuộc bang Uttar Pradesh, nói rằng “mọi người đang dìm xác xuống sông Hằng linh thiêng thay vì hỏa táng do thiếu gỗ”.

Ngay tại thủ đô New Delhi, nhiều người nhiễm COVID-19 đã bị người thân bỏ rơi sau khi hỏa táng, để các tình nguyện viên cầu nguyện và rải tro cốt xuống sông, nghi lễ vốn thường do gia đình người mất thực hiện.

Trong một báo cáo được công bố hôm 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể B.1.617 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đã được phát hiện ở ít nhất 44 quốc gia cho đến nay. WHO đã xếp loại biến thể này là “mối lo ngại toàn cầu”, cần phải được theo dõi và phân tích kỹ lưỡng hơn.

Nguồn vắc-xin cũng đang cạn kiệt, đặc biệt là ở bang Maharashtra xung quanh trung tâm tài chính của Mumbai, và ở thủ đô Delhi, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ.

Làn sóng đại dịch COVID-19 thứ 2 tại nước này đã khiến cho Thủ tướng Modi phải hứng chịu nhiều áp lực và chỉ trích, thậm chí bị kêu gọi từ chức khi không ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: