1:30 chiều hôm qua (8:30 GMT) một kẻ đánh bom liều chết đã khiến bản thân nổ tung trong nhà thờ Hồi giáo đông đúc ở Pakistan, giết chết ít nhất 61 người trong đó 27 người là quan chức cảnh sát. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt tấn công vào cảnh sát, Reuters  và AP đưa tin.

danh bom
Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan vào ngày 30/1. (Ảnh chụp màn hình video)

“Đó là một vụ đánh bom tự sát,” Cảnh sát trưởng Peshawar Muhammad Ijaz Khan nói với Reuters. Ông cho biết lúc đó có tới 400 tín đồ, mà phần đông là cảnh sát. Khoảng 170 người đã bị thương, và rất nhiều trong số đó ở tình trạng nguy kịch.

Kẻ tấn công bằng cách nào đó đã vượt qua một số vòng kiểm soát của các lực lượng an ninh để vào khu phức hợp Red Zone (Vùng Đỏ), nơi có cảnh sát, cơ quan tình báo, và các cơ sở chống khủng bố ở thành phố Peshawar thuộc vùng tây bắc đầy bất ổn, cảnh sát cho biết.

Quan chức bệnh viện Mohammad Asim tuyên bố, số người chết đã tăng lên 59 sau khi một số người không chịu nổi vết thương. Cảnh sát cho biết 27 người thiệt mạng là quan chức cảnh sát. Cảnh sát trưởng Khan cập nhật sau đó ít nhất 61 người đã thiệt mạng.

Chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát này.

Nhóm Taliban địa phương, thường được biết đến với cái tên Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhóm bảo trợ của các nhóm chiến binh Sunni và giáo phái, đã từ chối trách nhiệm.

Các quan chức cho biết kẻ đánh bom đã kích nổ quả bom của mình vào thời điểm hàng trăm người xếp hàng để cầu nguyện.

“Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của chất nổ,” Cảnh sát trưởng Khan nói với các phóng viên, đồng thời cho biết rằng rõ ràng đã xảy ra sự cố an ninh nào đó mới để kẻ đánh bom lọt vào khu vực được bảo vệ nhất này.

Hiện đang điều tra tìm hiểu làm thế nào kẻ tấn công cũng như chất nổ có thể lẻn vào, và liệu có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên trong hay không.

Vụ tồi tệ nhất ở Peshawar trước đó là tháng 3/2022 khi Nhà nước Hồi giáo đánh bom tự sát giết chết ít nhất 58 người trong một nhà thờ Hồi giáo Shi’ite trong buổi cầu nguyện Thứ Sáu.

Peshawar, nằm ở rìa các quận bộ lạc của Pakistan giáp với Afghanistan do Taliban cai trị, thường xuyên là mục tiêu của các nhóm chiến binh Hồi giáo bao gồm Nhà nước Hồi giáo và Taliban Pakistan.

“Tehreek-e-Taliban không liên quan gì đến cuộc tấn công này,” TTP cho biết trong một tuyên bố.

Thep AP, Sarbakaf Mohmand, một chỉ huy của TTP, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một bài đăng trên Twitter. Nhưng vài giờ sau, người phát ngôn của TTP, Mohammad Khurasani, đã tách TTP ra khỏi vụ đánh bom, nói rằng chính sách của họ không nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, tu viện, và địa điểm tôn giáo, đồng thời nói thêm rằng những người tham gia vào các hành vi như vậy có thể phải đối mặt với hành động trừng phạt theo chính sách của TTP. Tuyên bố của ông không đề cập đến lý do tại sao một chỉ huy của TTP đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Vụ đánh bom này xảy ra một ngày trước khi một phái đoàn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đến Islamabad để bắt đầu các cuộc đàm phán về mở khóa tài trợ cho nền kinh tế của quốc gia Nam Á này, nơi đang chịu đựng một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán.

“Thánh Allah là vĩ đại nhất”

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif nói với Geo TV rằng lúc đó kẻ đánh bom đang đứng ở hàng đầu tiên của những người đang cầu nguyện.

Mushtaq Khan, một cảnh sát bị thương ở đầu, nói với các phóng viên từ giường bệnh: “Khi người dẫn dắt cầu nguyện nói [tới câu] “Thánh Allah vĩ đại nhất,” thì có một tiếng nổ lớn.”

“Chúng tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra vì tiếng nổ rất chói tai. Nó ném tôi ra khỏi hiên. Các bức tường và mái nhà đổ ập lên người tôi.”

Vụ nổ đã làm sập tầng trên của nhà thờ Hồi giáo, khiến hàng chục tín đồ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Đoạn phim truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ cắt qua mái nhà bị sập để tìm đường xuống và tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Chúng tôi không thể nói có bao nhiêu người vẫn còn dưới đó,” thống đốc tỉnh Haji Ghulam Ali nói.

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ vội vã đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã lên án vụ tấn công, theo người phát ngôn của ông nói: “Điều đặc biệt ghê tởm là một cuộc tấn công như vậy lại xảy ra tại một nơi cầu nguyện.”

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công.

“Quy mô lớn của thảm kịch nhân loại là không thể tưởng tượng được,” ông Sharif nói. “Đây không khác gì một cuộc tấn công vào Pakistan. Cả nước đang chìm trong cảm giác đau buồn sâu sắc. Tôi không nghi ngờ gì nữa, chủ nghĩa khủng bố là thách thức an ninh quốc gia hàng đầu của chúng ta.”

Ông Sharif, người đã kêu gọi các nhân viên trong đảng của mình hiến máu tại các bệnh viện, cho biết bất kỳ ai nhắm vào người Hồi giáo trong lúc cầu nguyện đều không liên quan gì đến đạo Hồi.

Cảnh sát thủ đô Islamabad đã ban bố tình trạng báo động an ninh cấp cao, đồng thời cho biết đã tăng cường cảnh báo an ninh tại tất cả các lối ra vào ở Islamabad.

Thiên Đức