Các bệnh viện ở nhiều quốc gia đã từ chối điều trị cho một cậu bé 3 tuổi bị bệnh tim nghiêm trọng vì cha mẹ của cậu chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Embed from Getty Images

Nhiều bệnh viện đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì ưu tiên cấy ghép tạng cho những người đã tiêm chủng. Mới đây nhất, cha mẹ một cậu bé ở  Cộng hòa Cyprus (Síp) cảm thấy hết sức khó khăn để có thể tìm được bệnh viện cho con mình điều trị bệnh tim.

Theo Politico, cậu bé phải nhập viện do bệnh tim và các bệnh viện ở Cyprus không thể tiến hành phẫu thuật. Vì vậy, Bộ Y tế đã sắp xếp đưa cậu bé đến Đức để làm thủ thuật.

Chuyến bay dự định sẽ diễn ra vào ngày 27/1 vừa qua, nhưng đến phút cuối, bệnh viện Frankfurt thông báo với nhà chức trách Cyprus rằng cuộc phẫu thuật sẽ không diễn ra.

Bệnh viện đã viện dẫn lý do là bởi cha mẹ cậu bé vẫn chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Một quan chức Bộ Y tế Đức trao đổi với Politico, mặc dù không có quy định cấm điều trị bệnh nhân chưa được tiêm chủng, các bệnh viện vẫn có thể thực hiện các hạn chế của riêng họ. Các nhà chức trách Cyprus được cho là đã đề xuất một hành trình giám hộ khác cho cậu bé khi đến Đức, nhưng không thành công trong việc thuyết phục bệnh viện.

Các quan chức ở Cyprus đã tìm cách điều trị cho cậu bé ở Vương quốc Anh và Israel, nhưng cả hai quốc gia đều từ chối điều trị cho cậu bé vì cha mẹ cậu chưa tiêm chủng COVID-19. Tờ In-Cyprus đưa tin, bà Christina Yiannaki, thư ký thường trực của Bộ Y tế Cyprus cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận với Israel về việc cho phép chuyển viện cho cậu bé đến nước này vào ngày thứ Hai (1/2). Tuy nhiên, bà Yiannaki lo lắng thời gian chờ đợi này sẽ không kịp và đã chuyển cậu bé đến một bệnh viện ở Hy Lạp vào cuối tuần qua.

Anh Alexey Matveev, cha của cậu bé, lưu ý với In-Cyprus rằng anh và vợ đã tiêm liều vắc-xin Pfizer đầu tiên hôm 27/1, nhưng phải vài tuần nữa họ mới được coi là tiêm chủng đầy đủ theo tiêu chuẩn của bệnh viện Đức.

Anh Matveev nhấn mạnh: “Tôi không biết nước Đức yêu cầu các bậc cha mẹ nước ngoài phải tiêm vắc-xin ở Đức thì mới có thể tiến hành phẫu thuật cho con họ, nếu không tôi đã làm điều đó.”

Theo Politico, gia đình anh đã có thể đến Đức để phẫu thuật cho con trai vào mùa hè này.

Bác sĩ Avraam Elia, trưởng phòng khám nhi của bệnh viện Makarios mà cậu bé 3 tuổi đang điều trị, nói với The Cyprus Mail hôm thứ 28/1, tình hình cậu bé đã ổn định, nhưng sẽ là lý tưởng nhất nếu cậu bé được chuyển đến Đức, vì trước đó cậu đã được điều trị ở đó.

Trong khi Bộ trưởng Bộ Y tế Cyprus, ông Michalis Hadjipantelas thể hiện sự “buồn bã” trước việc cậu bé bị từ chối điều trị vì tình trạng tiêm chủng của cha mẹ, nhưng ông khẳng định Bộ Y tế luôn tôn trọng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 của các quốc gia khác.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)

Xem thêm: