Sau khi truyền thông phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu thập gen phụ nữ mang thai, tờ Bild – một tờ báo có lượng phát hành lớn nhất tại Đức, hôm 9/7 đã đăng bài bình luận có tiêu đề “ĐCSTQ đang tấn công chúng ta!” (China greift uns an!). Tác giả của bài viết là ông Ralf Schuler, từng nhiều lần tháp tùng Thủ tướng Đức Merkel thăm Trung Quốc. 

id13080981 3f0c9579982b396a3aa988a708e17c5f 600x400 1
Ảnh chụp màn hình trang bài bình luận có tiêu đề “Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tấn công chúng ta!” được xuất bản ngày 9/7 trên web của tờ Bild, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất của Đức. (Nguồn: chụp màn hình).

Bài bình luận viết, Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn lợi dụng dữ liệu gen của Đức và châu Âu, điều này khiến cho những người trước đây không muốn đối mặt với sự thực cảm thấy kinh ngạc. Điều càng đáng buồn hơn là sau khi xảy ra trận đại dịch lần này, mọi người mới phát hiện ra sự phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng tăng cao, đồng thời coi đó là một mối đe dọa để đối đãi nghiêm túc. 

Trong vài năm qua, tác giả nhiều lần tháp tùng Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Trung Quốc, trong quá trình này ông phát hiện những lời mà phía Đức đề xuất luôn đã phản ánh điều đó: Phía Trung Quốc cần chấm dứt đánh cắp sở hữu trí tuệ, cần cung cấp điều kiện thương mại và sản xuất một cách bình đẳng và công bằng cho các công ty Đức tại Trung Quốc, ngăn chặn thép giá rẻ của Bắc Kinh, v.v.

Tác giả cho biết ông Tập “thân thiện” luôn mỉm cười, nhưng chưa bao giờ làm gì để tạo ra sự thay đổi. Ngành sắt thép của Đức hiện đã đi xuống, nếu vận mệnh tốt thì có thể thông qua sáp nhập với công ty Ấn Độ để duy trì sinh kế. Sự phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc của ngành sản xuất ô tô Đức cũng đang đe dọa đến sinh tồn của ngành này. Nhưng khi liên quan đến xe tự lái, nhà sản xuất phương Tây và phía Trung Quốc đã triển khai đấu tranh gian khổ về chủ quyền dữ liệu thiết bị trợ lái kỹ thuật số. 

Ở một đại đô thị công nghệ cao như Thâm Quyến (Trung Quốc), tác giả tháp tùng Thủ tướng Merkel tham quan một phòng thí nghiệm sức khỏe con người, ở đó có thể thông qua phân tích gen để nhìn rõ một cách tỉ mỉ về toàn bộ cá nhân và phương thức sinh hoạt của cá nhân đó. Tại phòng thí nghiệm, tác giả quan sát thấy chỉ cần đâm nhẹ đầu ngón tay để lấy máu đưa vào trong máy quét cơ thể, thông qua tìm hiểu về thói quen ăn uống của mọi người (ví dụ như uống quá nhiều rượu, thức ăn quá béo, v.v.), cơ quan y tế quốc gia (Trung Quốc) có thể đưa ra công thức vận động tương ứng; biết thông tin về các bệnh dị ứng có thể xảy ra, sẽ có tác dụng giúp phân bổ các điểm đến cho kỳ nghỉ phù hợp; thuốc cá nhân và kế hoạch thể dục được liên kết với hệ thống khen thưởng và trừng phạt xã hội.

Ông phát hiện, Trung Quốc (ĐCSTQ) không hề giấu diếm sự theo đuổi quyền lực và bá quyền của mình, mà đàm luận về đế quốc khổng lồ từng dẫn đầu thời Trung Cổ một cách rất công khai, điều này cũng là mong muốn đối với tương lai của Bắc Kinh. Thông qua dự án “Một vành đai, Một con đường”, Trung Quốc (ĐCSTQ) đang xây dựng một “chuỗi quốc gia”. ĐCSTQ sớm đã mua lại các cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu, đồng thời đem phần lớn nguyên vật liệu của châu Phi dự trữ dưới sự kiểm soát của họ. 

Tác giả cảm thán: “Một thế giới mới mỹ lệ, một châu Âu già đáng thương” trở thành khẩu hiệu tuyên truyền của ông Tập “thân thiện”. 

Bài bình luận viết, mọi người đều biết, dữ liệu là sự giàu có và vũ khí của thế kỷ 21, còn Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chiếm cứ lĩnh vực này, đây là bản chất của sự việc. Ngoài tranh luận liên quan đến mạng 5G của Huawei ra, doanh nghiệp quốc hữu Trung Quốc này còn cố gắng thông qua các sản phẩm điện tử gia dụng khác để có được dữ liệu của người dùng. Đương nhiên, dự trữ đồng Euro và đồng đô la Mỹ khả quan của Trung Quốc cũng có thể là quân cờ đàm phán chiến lược. 

Cuối cùng tác giả nói, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sớm nhận thức được sự nguy hiểm của việc phương Tây phụ thuộc vào Trung Quốc. Sự phụ thuộc của châu Âu đối với Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể tiếp tục như thế này được, đây là sự thực không cần tranh cãi. Hiện tại là lúc châu Âu nhận thức rõ thân phận của kẻ xâm lược Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Chu Nhân, Epoch Times

Xem thêm: