Tổng thống dân cử đầu tiên tại Đài Loan, ông Lý Đăng Huy đã qua đời hôm 30/7/2020, tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, hưởng thọ 97 tuổi. 

p2743731a926146509 ss
Hình ảnh ông Lý Đăng Huy lộ diện lần cuối cùng trong một hoạt động công khai vào ngày 19/10/2019. Tại Đài Bắc, ông ngồi trên chiếc xe lăn tham gia bữa tối gây quỹ Lý Đăng Huy. (Ảnh: CNA).

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Đài Loan, tối ngày 8/2/2020, cựu Tổng thống Lý Đăng Huy sau khi được các bác sĩ và hộ lý đo huyết áp, tiểu đường tại nhà, khi ông uống sữa để bổ sung thêm dinh dưỡng đã bị sặc và liên tiếp ho, sau đó được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc. Tại bệnh viện, ông được phát hiện phổi có hiện tượng viêm phổi hít và suy tim, ông đã phải nằm viện gần nửa năm. Trước đó từng có thông tin nói ông qua đời, nhưng ông Vương Yến Quân – Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Lý Đăng Huy, đã nhanh chóng bác tin đồn, tuy nhiên vẫn có thông tin nói tình hình của ông không được tốt.

Bệnh viện Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc (Taipei Veterans General Hospital) tối ngày 30/7 đã đăng thông tin cho biết, tối ngày 8/2, khi ăn uống tại nhà ông đã không cẩn thận bị ho, do bị khó thở, nên đã lập tức được đưa đến Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, sau khi kiểm tra phát hiện ông bị viêm phổi hít và suy tim, sau đó bị tràn dịch màng phổi ở hai bên phổi, thận bị tổn thương cấp tính. Đội ngũ y tế dốc toàn lực chăm sóc ông.

Phía bệnh viện cho biết “Tối ngày 17/2, khi ngồi xe lăn đi lại trong khu vực phòng bệnh, ông bị sốc tim đột ngột, sau đó lập tức được đưa vào phòng cấp cứu CPR và sử dụng máy thở. Do ông tuổi đã cao, lại có nhiều bệnh mạn tính nặng, sức đề kháng yếu, trong quá trình nằm viện đã liên tục bị nhiễm trùng, sinh ra sốc nhiễm trùng huyết và nhiều cơ quan tạng suy kiệt; mặc dù đội ngũ y tế đã hết sức cứu chữa, nhưng ông đã không qua khỏi, ông qua đời vào lúc 19:24 ngày 30/7/2020.”

Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc cho biết, người nhà ông Lý Đăng Huy biểu thị chân thành cảm ơn tới đội ngũ y tế đã vất vả chăm sóc ông, cùng sự quan tâm của các giới như Tổng thống, Phó Tổng thống, Viện hành chính, v.v.

p2743732a254937593 ss
Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc Hoàng Tín Chương (đứng thứ 3, trái) tối ngày 30/7 dẫn đầu thành viên nhóm y tế ra mặt để nói rõ về quá trình điều trị cho cựu Tổng thống Lý Đăng Huy khi ông nằm viện. (Ảnh: CNA).

Phó Giám đốc Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, ông Hoàng Tín Chương cho biết, sau khi được phía gia đình đồng ý, phía bệnh viện đã đứng ra nói rõ tình hình. Tối ngày 8/2/2020, tại nhà riêng, cựu Tổng thống khi ăn uống đã không cẩn thận để bị ho, do khó thở nên đã được gấp rút đưa đến Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, khi nằm viện kiểm tra thì phát hiện viêm phổi và suy tim, sau đó tràn dịch màng phổi ở hai bên phổi và tổn thương thận cấp tính, đội ngũ y tế đã toàn lực cấp cứu. Tối ngày 17/2, cựu Tổng thống ngồi xe lăn hoạt động trong khu vực phòng bệnh thì ông bị sốc tim đột ngột, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu CPR và sử dụng máy thở. Do ông tuổi đã cao, lại có nhiều bệnh mạn tính nặng, sức đề kháng yếu, trong quá trình nằm viện đã liên tục bị nhiễm trùng, sinh ra sốc nhiễm trùng huyết và nhiều cơ quan tạng suy kiệt, mặc dù đội ngũ y tế đã hết sức cứu chữa, nhưng ông đã không qua khỏi, ông qua đời vào lúc 19:24 ngày 30/7/2020.

Phó trưởng ban y tế, Chủ nhiệm khoa Chăm sóc đặc biệt Lâm Vĩnh Dạng nói, phía bệnh viện đã thành lập đội ngũ liên khoa 20 – 30 người để điều trị cho ông Lý Đăng Huy, và luôn sẵn sàng tổ chức họp thảo luận về tình hình, đồng thời cũng đã đạt được đồng thuận của người nhà về việc điều trị cho ông.

Cố vấn Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, ông Trần Vân Lượng, người có 18 năm chăm sóc ông Lý Đăng Huy, cho biết cựu Tổng thống trước khi lâm chung, tất cả người nhà đều có mặt, và ông được linh mục tổ chức lễ cầu nguyện.

Phía bệnh viện cho biết, thi thể của ông được chuyển từ tầng 22 của phòng bệnh Tổng thống đến Hoài Viễn Đường để bảo quản tạm thời, còn về các công việc sau đó sẽ do Phủ Tổng thống phụ trách.

Được biết, ông Lý Đăng Huy có thời gian dài nằm viện, và được đội ngũ y tế chăm sóc tận tình, nhưng do tuổi cao và có nhiều bệnh khác, nên tình hình sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, ông cần chạy thận hàng ngày để duy trì cân bằng nước và điện giải, bổ sung dinh dưỡng.

Trước đó, Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Lại Thanh Đức, Viện trưởng Viện Hành chính Tô Trinh Xương, hôm 29/7 cũng đã đến thăm ông.

Do thời gian gần đây có nhiều tin giả lan truyền, dẫn đến có lượng lớn các kênh truyền thông liên tục “trấn thủ” bên ngoài bệnh viện, hy vọng có được thông tin rõ ràng về bệnh tình của ông Lý Đăng Huy, nhưng phía bệnh viện đều thận trọng trong phát biểu thông tin, và cũng không được người nhà trao quyền nên không cách nào nói rõ tình hình với bên ngoài, cho đến khi ông Lý Đăng Huy qua đời thì mới chính thức xác nhận.

Theo nhân sĩ nắm tình hình tiết lộ, tối 30/7, ông Tô Gia Kim – Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, ông Lý Tuấn Ấp – Phó Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, và ông Lý Mạnh Ngạn – Tổng Thư ký Viện Hành Chính, đã đến bệnh bệnh viện thăm hỏi chia buồn, đồng thời bàn bạc về việc tang sự.

Ông Lý Đăng Huy từng nhiều lần trải qua phẫu thuật đặt stent tim mạch, ít nhất 12 stent đã được đặt. Do ông Lý Đăng Huy được đặt stent động mạch đốt sống ở tuổi 92, nên đã tạo kỷ lục đặt stent động mạch người cao tuổi nhất thế giới; cùng với đó, ông cũng có tiền sử bệnh tiểu đường, ung thư đại tràng, đục thủy tinh thể và ho lao.

Ông Lý Đăng Huy sinh năm 1923, năm 1996 ông trở thành tổng thống dân cử đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa Dân Quốc. Ông cũng là vị Chủ tịch Quốc dân đảng quốc tịch Đài Loan đầu tiên. Ông có học vị Tiến sĩ của Đại học Cornell Mỹ, năm 1984 ông trúng cử làm Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ 7 của Trung Hoa Dân Quốc; tháng 1/1988, sau khi Tổng thống Tưởng Kinh Quốc qua đời, ông đã kế nhiệm làm Tổng thống thứ 7; tháng 3/1990, ông trở thành Tổng thống thứ 8 tại Đại hội tuyển cử Quốc dân; tại cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp của Trung Hoa Dân Quốc vào tháng 3/1996, ông Lý Đăng Huy trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ 9, nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 19/5/2000.

Do ông là lãnh tụ quan trọng thực hiện cải cách dân chủ Đài Loan, nên ông cũng được coi là người khai sáng dân chủ Đài Loan; Tạp chí Time tại Mỹ gọi ông là “Ngài dân chủ”, người ủng hộ ông gọi ông là “người cha của Đài Loan”, truyền thông Đài Loan gọi ông một cách thân mật là “Bác A Huy”.

Lư Ất Hân

Xem thêm: