Ngày 31/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Nga thả nhà báo Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đang bị tạm giam tại Moscow với cáo buộc làm gián điệp.

Wall Street Journal
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Adam Schultz/Shutterstock)

Trước đó, ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng đã phản đối việc Nga bắt giữ nhà báo Gershkovich và cho rằng cáo buộc nhà báo này hoạt động gián điệp là vô căn cứ.

Báo Wall Street Journal cũng đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào nhà báo Gershkovich. Nhà báo Mỹ cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Trước đó, ngày 30/3, Tòa án quận Lefortovsky ở thủ đô Moscow đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với nhà báo Gershkovich vì nghi ngờ làm gián điệp. Thông báo của tòa cho hay rằng ông Gershkovich bị tạm giam “trong thời gian 1 tháng 29 ngày, đến ngày 29/5/2023” để chờ xét xử. Việc giam giữ có thể được gia hạn sau thời điểm trên.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết rằng phóng viên Gershkovich, sinh năm 1991, đã bị tạm giữ tại Yekaterinburg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật. Theo thông báo, ông Evan Gershkovich bị nghi do thám cho những lợi ích của Chính phủ Mỹ và thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Điện Kremlin cảnh báo Washington không nên thực hiện các biện pháp trả đũa nhắm vào truyền thông Nga sau vụ bắt giữ ông Gershkovich.

Ông Daniil Berman, luật sư đại diện cho phóng viên Gershkovich, nói với các nhà báo bên ngoài rằng ông không được phép vào trong phòng xử án, cũng không được phép xem các cáo buộc. Ông Berman tin rằng phóng viên Gershkovich sẽ bị đưa đến Lefortovo, nhà tù trung tâm Moscow thế kỷ XIX khét tiếng trong thời Xô Viết vì giam giữ các tù nhân chính trị.

Phan Anh

Video: Quảng Trị xác minh clip ‘hôn nhau trong cuộc nhậu’, nghi có nguyên GĐ công an tỉnh tham gia