Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã đối đầu trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai và cũng là cuối cùng của họ trước cuộc bầu cử ngày 3/11, mở màn với chủ đề về dịch bệnh COVID-19.

Screen Shot 2020 10 23 at 8.35.51 AM
Tranh biện Tổng thống lần 2 (Ảnh chụp màn hình)

“Chúng ta có một loại vắc xin sắp ra đời. Nó đã sẵn sàng,” TT Trump nói trong cuộc tranh biện TT tối thứ Năm (22/10). “Nó sẽ được công bố trong vòng vài tuần và nó sẽ được chuyển giao.”

“Chúng ta có dự án Operation Warp Speed (chiến dịch đẩy nhanh phát triển vắc-xin COVID-19), quân đội sẽ phân phối vắc-xin,” TT Trump nói thêm.

Tuy nhiên, theo Fox News, nhận định của ông Trump về thời gian liên quan đến việc phát hành vắc-xin ra có đôi chút mâu thuẫn với những gì Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar đã nói trước đây. Ông Azar đã thông báo hôm thứ Tư (21/10) rằng vắc-xin cho những người hưởng ứng đầu tiên và người già có thể có sẵn ngay sau tháng 1/2021. 

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết, việc phân phối vắc-xin đại trà cho công chúng có thể khởi động sớm nhất trong tháng Ba.

Người điều hành cuộc tranh biện TT, phóng viên Kristen Welker của NBC, đã hỏi tổng thống rằng liệu tuyên bố của ông về việc vắc-xin sẽ sẵn sàng trong vòng vài tuần tới có phải là một “sự đảm bảo” hay không.

TT Trump đã ngay lập tức trả lời: “Không.”

Đó không phải là một sự đảm bảo nhưng sẽ là vào thời điểm cuối năm nay,” TT Trump khẳng định, và ông nói thêm rằng Johnson & Johnson cùng với Moderna là các công ty có nhiều khả năng sẽ sớm phát hành vắc-xin.

Người điều hành Welker nhấn mạnh sự khác biệt về thời gian giữa tuyên bố của tổng thống trong cuộc tranh biện và những gì Bộ trưởng Y tế đã nói trước đó.

“Tôi nghĩ lịch trình thời gian của tôi chính xác hơn,” TT Trump nói. “Tôi không biết liệu họ có tin tưởng vào quân đội như tôi hay không.”

TT Trump tuyên bố rằng các vấn đề hậu cần sẽ được giải quyết dễ dàng bởi một vị tướng mà ông đã trò chuyện cùng.

Đáp lại, ông Biden bác bỏ kỳ vọng lạc quan của tổng thống về việc phân phối vắc-xin và cảnh báo về một “mùa đông đen tối“.

“Đây chính là người đã nói với quý vị rằng nó [virus] sẽ kết thúc vào Lễ Phục sinh lần trước (tháng 4),” ông Biden nói. “Cũng chính người đã nói với quý vị rằng ‘Đừng lo lắng, nó sẽ kết thúc trong mùa hè.’”

“Chúng ta sắp bước vào một mùa đông đen tối,” ông Biden nói thêm. “Và ông ta không có kế hoạch rõ ràng và không có triển vọng gì về việc sẽ có vắc-xin cho phần lớn người dân Mỹ trước khoảng giữa năm tới.”

Minh Ngọc