“Mọi người ở Triều Tiên đều đau lòng vì sự sụt cân rõ rệt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un,” một người dân Bình Nhưỡng giấu tên cho biết trên phương tiện truyền thông nhà nước sau khi xem đoạn video gần đây về ông Kim.

d5553b24 d756 11eb 8921 c363d46ef7af image hires 092704
Kim Jong Un trong lần xuất hiện tháng 6/2021, trông có vẻ gầy hơn trước (Ảnh: KCNA)

Bình luận công khai hiếm hoi về sức khỏe của ông Kim được đưa ra sau khi các nhà phân tích nước ngoài ghi nhận vào đầu tháng 6 rằng nhà lãnh đạo độc tài, được cho là 37 tuổi, dường như đã giảm cân đáng kể.

“Nhìn thấy Tổng bí thư đáng kính [Kim Jong-un] trông tiều tụy khiến trái tim người dân chúng tôi tan nát,” người đàn ông nói trong một cuộc phỏng vấn do đài truyền hình nhà nước KRT phát sóng hôm thứ Sáu. “Mọi người đều nói rằng nước mắt của họ trào ra.”

Trong đoạn clip, mà Reuters không thể xác minh độc lập, người dân Bình Nhưỡng đang xem một màn hình lớn trên đường phố chiếu một buổi hòa nhạc có sự tham dự của Kim và các quan chức đảng sau cuộc họp toàn thể của Đảng Công nhân Triều Tiên (WPK).

Chương trình phát sóng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nguyên nhân dẫn đến việc giảm cân.

Khi ông Kim xuất hiện trở lại trên các phương tiện truyền thông nhà nước vào tháng 6, các nhà phân tích tại NK News, một trang web có trụ sở tại Seoul chuyên theo dõi Triều Tiên, lưu ý rằng đồng hồ của ông dường như được thắt chặt hơn trước đây và có vẻ cổ tay ông trông gầy hơn. 

Trước sự nắm quyền tuyệt đối của Kim ở Triều Tiên, truyền thông quốc tế, các cơ quan gián điệp và các chuyên gia đều theo dõi chặt chẽ sức khỏe của vị lãnh đạo.

Yeonmi Park, một cô gái từng trốn thoát khỏi chế độ Triều Tiên năm 2007 khi mới 13 tuổi, trong buổi phỏng vấn với Fox News gần đây đã nói rằng người dân ở Triều Tiên không được học cách suy xét vấn đề. 

“Tại Triều Tiên khi đó, tôi thực sự tin rằng ‘Lãnh tụ Thân yêu’ của tôi [Kim Jong Un] đang chết đói,” cô nhớ lại. “Nhưng ông ấy là người béo nhất – vì sao mọi người lại tin điều đó? Và sau đó ai đó cho tôi xem một bức ảnh và nói “Hãy nhìn ông ta, ông ta là người béo nhất. Tất cả mọi người khác đều gầy gò. Và tôi như là “Ôi Chúa ơi, vì sao tôi không nhận thấy ông ta rất béo? Vì tôi không bao giờ được học cách suy xét.”

Đầu năm ngoái, đồn đoán về sức khỏe của Kim bùng nổ sau khi ông bỏ lỡ lễ kỷ niệm ngày sinh của người sáng lập nhà nước Kim Nhật Thành vào ngày 15/4, chỉ xuất hiện trở lại trước công chúng vào đầu tháng 5.

Vào năm 2014, truyền thông nhà nước đưa tin rằng Kim đã cảm thấy “khó ở”, sau một thời gian vắng mặt trước công chúng.

Vào ngày 17/6, Kim thừa nhận trong cuộc họp toàn thể của Đảng Công nhân cầm quyền rằng đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do bão lụt năm ngoái.

Sự thừa nhận hiếm hoi được đưa ra khi những người theo dõi tình hình Bình Nhưỡng cũng cho rằng đất nước đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Robert Manning, thành viên cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết: “Theo hầu hết các dấu hiệu, có vẻ như họ thiếu lương thực từ khoảng 1,35 triệu đến 1,5 triệu tấn. Đây là cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất kể từ Nạn đói lớn những năm 1990.” Cuộc khủng hoảng lương thực từ 1994 đến 1998 ước tính đã khiến hàng triệu người Triều Tiên thiệt mạng.

“Nhưng sẽ là sai lầm nếu chỉ coi đó là tình trạng thiếu lương thực. Nó không chỉ là kết quả của bão lụt, mà còn do những thất bại chính sách và nạn tham nhũng,” ông Manning nói thêm.

Một số nhà phân tích coi lời thừa nhận của nhà lãnh đạo Triều Tiên là lời báo hiệu rằng Bình Nhưỡng cần sự giúp đỡ từ bên ngoài trước khi tình trạng thiếu hụt chuyển sang nạn đói hàng loạt, làm dấy lên suy đoán rằng chính phủ Hàn Quốc và Mỹ có thể thực hiện các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Ngân Hà

Xem thêm: