Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo phương Tây không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow, cho rằng các biện pháp như vậy có thể đẩy Nga vào một “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”.

Embed from Getty Images

Ông Lukashenko nhấn mạnh: “Hiện nay có rất nhiều lệnh hạn chế trong lĩnh vực ngân hàng. Khí đốt, dầu mỏ, SWIFT. Điều đó còn tồi tệ hơn cả chiến tranh. Điều này đang đẩy Nga vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.” Tổng thống Lukashenko thậm chí còn cảnh báo, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể là kết cục cuối cùng.

Cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine do ông Putin ra lệnh vào ngày 24/2, đã bị các quốc gia phương Tây lên án và đã gây ra một làn sóng trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Moscow.

Trong động thái mới nhất chống lại Nga, các quốc gia như Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, “một số ngân hàng của Nga” sẽ bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT – một biện pháp mà Nga cảnh báo trước đây rằng sẽ được coi là một lời tuyên chiến. Bất chấp mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt gia tăng, ông Lukashenko khẳng định, cả Nga và Belarus đều sẽ “sống sót” trước bất kỳ lệnh trừng phạt nào.

“Chúng tôi có kinh nghiệm. Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này với ông Putin hơn một lần. Chúng tôi sẽ tồn tại. Không thể nào có chuyện chúng tôi chết đói,” ông tiếp tục.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết nếu phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân ở các nước có chung biên giới, ông sẽ yêu cầu Putin “trả lại” vũ khí hạt nhân của chính Nga cho Belarus.

Hôm 27/2, Moscow thông báo Ukraine đã đồng ý cử một nhóm đại diện tới Belarus để đàm phán về việc chấm dứt xung đột quân sự. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Khu vực Gomel, gần biên giới của Nga và Ukraine.

Ông Putin đã biện minh cho cuộc tấn công quân sự của mình nhằm Ukraine bằng cách nói rằng cần phải “phi quân sự hóa” đất nước để bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, vốn đã tách khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014. Trong khi đó, Ukraine lại cáo buộc cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ.

Ngày 27/2, ông Putin đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội của mình đặt các lực lượng vũ trang hạt nhân trong tình trạng báo động cao, để phản hồi trước “các hành động không thân thiện” và “tuyên bố gây hấn” nhằm vào Moscow từ các quốc gia phương Tây.

Minh Ngọc (Theo RT)