Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (16/03) đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới những “kẻ phản bội” Nga mà ông cho rằng phương Tây muốn mượn tay để hủy diệt đất nước.

Embed from Getty Images

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã công kích những người Nga mà ông cho rằng có tinh thần hòa hợp với phương Tây hơn Nga, đồng thời cho biết người dân Nga sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa những kẻ phản bội và những người yêu nước.

“Tất nhiên họ (phương Tây) sẽ cố gắng đặt cược vào cái gọi là ‘cột thứ năm,’ vào những kẻ phản bội, vào những người kiếm tiền ở đây, nhưng ‘sống’ ở đó. ‘Sống’, không phải theo nghĩa địa lý, mà theo nghĩa về suy nghĩ, về não trạng nô lệ của họ,” ông nói với các bộ trưởng trong chính phủ, ba tuần sau cuộc chiến của Nga với Ukraine.

“Bất kỳ người dân nào, và đặc biệt là người dân Nga, sẽ luôn có thể phân biệt được những người yêu nước chân chính với những kẻ cặn bã và những kẻ phản bội, và [chúng ta] chỉ cần nhổ chúng ra như khi một con muỗi vằn vô tình bay vào miệng.”

Giọng điệu cay nghiệt này là một điều bất ngờ ngay cả đối với ông Putin, người đã nhiều năm trấn áp các đối thủ trong nước và đưa ra những phản ứng gay gắt chống lại phương Tây.

Chính trị gia đối lập người Nga Mikhail Kasyanov, người từng là Thủ tướng đầu tiên của ông Putin vào đầu những năm 2000, đã lên án những nhận xét trên.

Ông nói trên Twitter: “Putin đang tăng cường các hành động hủy diệt nước Nga và về cơ bản là đang tuyên bố bắt đầu các cuộc đàn áp hàng loạt nhằm vào những người không đồng ý với chế độ. “Điều này đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta trước đây, và không chỉ của chúng ta.”

Ông Putin nói rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ nước Nga và kích động đối đầu dân sự.

Ông nói: “Và có một mục đích – đó là phá hủy nước Nga,” và nói thêm rằng nước Nga sẽ chống lại những nỗ lực như vậy. “Tôi tin rằng việc ‘tự làm sạch tự nhiên’ và cần thiết này của xã hội sẽ củng cố đất nước của chúng ta, sự đoàn kết, gắn bó và sự sẵn sàng của chúng ta để đối mặt với bất kỳ thử thách nào.”

Andrei Kolesnikov, một nhà phân tích chính trị có trụ sở tại Moscow, viết: “Putin theo cách của Orwellian [tác giả của ‘Trại Gia súc’ và ‘1984’] đã chia công dân Nga thành sạch sẽ và ô uế.”

Kể từ cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2, bất đồng chính kiến ​​ở Nga càng đối mặt với nguy hiểm hơn.

Một đạo luật được thông qua vào ngày 4/3 quy định các hành động công khai nhằm “làm mất uy tín” của quân đội Nga là bất hợp pháp và cấm truyền bá tin tức giả mạo hoặc “phổ biến công khai thông tin sai lệch có chủ ý về các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga”.

Hàng nghìn người đã bị giam giữ trong khi phản đối cuộc chiến mà Nga gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước láng giềng.

Một số cơ quan truyền thông độc lập hàng đầu đã đình chỉ hoạt động của họ tại Nga.

Nga đã mở ít nhất ba vụ án hình sự chống lại những người phát tán cái mà họ gọi là “tin tức giả” về quân đội Nga trên Instagram và các phương tiện truyền thông xã hội khác, cơ quan thực thi pháp luật của Ủy ban Điều tra cho biết hôm thứ Tư.

Lê Vy (theo Reuters)