Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng điều đang bị đe dọa ở Ukraine chính là sự tồn vong của Nga với tư cách là một quốc gia.

Embed from Getty Images

(Tổng thống Nga Putin/Ảnh: Getty Images)

Ông Putin đã có bài phát biểu dài trước các nhân viên tại một nhà máy hàng không ở Buryatia, cách Moscow khoảng 4.400 km về phía đông, trong đó ông đã tiếp diễn lập luận quen thuộc của mình rằng phương Tây đang muốn chia rẽ nước Nga.

“Vì vậy, đối với chúng tôi, đây không phải là một nhiệm vụ địa chính trị, mà là nhiệm vụ vì sự sống còn của nước Nga, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai của đất nước và con cháu chúng tôi.”

Ông Putin đã cáo buộc phương Tây lợi dụng Ukraine như một công cụ để tiến hành chiến tranh chống lại Nga và đã giáng cho Ukraine một đòn “thất bại mang tính chiến lược”. Phía Hoa Kỳ và các đồng minh lại cho rằng họ đang giúp Ukraine tự bảo vệ mình khỏi một cuộc xâm lược theo kiểu đế quốc đã phá hủy các thành phố, giết chết hàng ngàn thường dân và buộc hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Putin cũng cho biết mình đã lo lắng về nền kinh tế Nga khi phương Tây áp đặt các làn sóng trừng phạt chưa từng có vào năm ngoái, tuy nhiên theo ông nền kinh tế nước này đã mạnh mẽ hơn dự đoán.

 “Chúng ta đã nhiều lần gia tăng chủ quyền kinh tế của mình. Rốt cuộc, kẻ thù của chúng ta đã tính toán điều gì? Rằng chúng ta sẽ sụp đổ sau 2-3 tuần hoặc trong một tháng.”, trích lời ông Putin.

Ông Putin mô tả rằng kẻ thù đã dự đoán các nhà máy sẽ ngừng hoạt động, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng, những người biểu tình sẽ xuống đường và nước Nga sẽ “lắc lư từ bên trong và sụp đổ”.

“Điều này đã không xảy ra.” Ông Putin nhận định: “Hóa ra, đối với nhiều người trong chúng ta, và thậm chí còn hơn thế đối với các nước phương Tây, nền tảng cơ bản cho sự ổn định của nước Nga vững chắc hơn nhiều so với bất kỳ ai từng nghĩ đến.”

Vy An (Theo Reuters)