Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (17/8) nói rằng ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ biến nước Mỹ thành “quốc gia xã hội chủ nghĩa rất nhàm chán”.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu tại tại Mankato, bang Minnesota, ông Trump đã đặt cho cựu phó tổng thống Mỹ biệt danh mới “O’Biden”.

Tôi gọi ông ta là O’Biden. Đó là Obama và Biden. Đó là cách gọi ngắn gọn, tôi thích từ O’Biden đó”, ông Trump giải thích.

Tổng thống đặt biệt danh mới cho ông Biden như trên khi ông lên án chính sách hạn chế câu cá tại Maine của chính quyền Obama-Biden.

Trong khi tấn công ông Biden về những chính sách dưới thời chính quyền Obama, ông Trump đồng thời đưa ra dự đoán về sự sụp đổ của ngành tin tức nếu ông bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11.

Ông Trump nói nếu ông Biden thắng vào tháng Mười Một, các hãng tin tức sẽ đi vào suy thoái.

Không ai sẽ muốn đưa tin về Joe ngủ gật. Chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa rất nhàm chán, sẽ đi tới địa ngục”, ông Trump nói.

Cũng trong bài phát biểu với những người ủng hộ tại Mankato, bang Minnesota, ông Trump đã cam kết sẽ tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng tới, một phần bằng cách thiết lập các chính sách giảm nghĩa vụ thuế cho các công ty Mỹ chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ.

>>TT Trump cam kết giảm thuế cho các công ty chuyển sản xuất về Mỹ từ Trung Quốc

Chúng tôi sẽ tạo ra các chính sách giảm nghĩa vụ thuế cho các công ty đem việc làm từ Trung Quốc về Mỹ”, ông Trump nói.

Tổng thống của Đảng Cộng hòa hứa sẽ đảo ngược sự suy giảm kinh tế do đại dịch virus corona gây ra. Ông nói ông tin sự phục hồi “hình siêu chữ V” đang diễn ra rồi.

Những gì chúng ta đang làm cùng nhau chẳng khác gì một phép màu kinh tế và bây giờ chúng ta đang làm lại điều đó. Chúng ta đã xây dựng được nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử thế giới và bây giờ tôi phải làm lại nó”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông cho biết: “Đó là Chúa đang thử tôi. Chúa nói, ‘con biết, con đã làm được nó một lần.’ Và tôi nói, ‘Con đã làm một việc tuyệt vời, phải không Chúa? Con là người duy nhất có thể làm được điều đó.’ Chúa nói, ‘Điều đó con không cần nói. Bây giờ chúng ta sẽ để con làm nó lại’. Tôi nói, ‘Vâng, con đồng ý. Ngài đã có con”.

Đức Thiện