Tối thứ Hai (12/10) giờ địa phương, Tổng thống Trump đã tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử của mình tại Florida. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên bên ngoài Nhà Trắng kể từ khi ông xét nghiệm dương tính với coronavirus hồi đầu tháng.

Embed from Getty Images

Xuất hiện trước hàng nghìn người cổ vũ, ông Trump trông tràn đầy năng lượng và có tinh thần tốt. Ông cầm theo một vài chiếc khẩu trang MAGA và tươi cười ném chúng cho đám đông. Mọi người hô vang ca ngợi Tổng thống khi ông bước lên bục phát biểu. Bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt.

Sau đó, ông bắt đầu nói về cuộc chiến của mình với COVID-19, hứa sẽ phân phối thuốc điều trị giống của ông cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Ông Trump tiếp tục phát biểu về một loạt vấn đề, ca ngợi những thành tựu của chính quyền của mình, kêu gọi những người ủng hộ ở Florida bỏ phiếu sớm, đồng thời liên tục chỉ trích ứng viên Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ, những người mà ông cho rằng sẽ biến nước Mỹ thành một quốc gia cộng sản.

“Nếu ông ta thắng, cánh tả cấp tiến sẽ điều hành đất nước. Họ nghiện quyền lực,” ông nói về ông Biden.

“Họ muốn trừng phạt tầng lớp trung lưu. Họ sẽ thay thế giấc mơ Mỹ bằng cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa,” ông nói thêm.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng chính quyền của ông sẽ đối phó với các quan chức thời Obama đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông “sau cuộc bầu cử”.

Cuộc vận động diễn ra từ 7h tối tại một kho máy bay ở Sanford, Florida. Cùng ngày, đề cử viên cho vị trí Thẩm phán tại Tòa án Tối cao của ông, bà Amy Coney Barrett, cũng bắt đầu các phiên điều trần của Thượng viện.

Ông Trump đã phát biểu trong khoảng một giờ với thần sắc và tác phong khoẻ mạnh, giọng nói sang sảng, dường như không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đã tấn công ông hồi đầu tháng. Sau đó ông bước ra khỏi sân khấu trong khi nhảy theo bài “YMCA” của Village People.

Đám đông của ông Trump như thường lệ phản ứng với các phần trong bài phát biểu của ông bằng những câu hô quen thuộc như “Nước Mỹ”, “Bốn năm nữa”“Chúng tôi yêu quý ông”.

“Cảm ơn quý vị. Quý vị sẽ còn yêu mến tôi nhiều hơn nữa. Quý vị sẽ yêu tôi hơn nữa vì chúng ta đã đi trước nhiều năm về vắc-xin và chúng sẽ được phân phối trong thời gian ngắn,” ông Trump nói, đề cập đến một số loại vắc-xin đang trong giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm trên người.

Trước đó, vào thứ Hai, ông Trump đã chỉ trích các Thượng nghị sĩ suốt cả ngày trên Twitter, và sau đó quay sang đối thủ cạnh tranh Joe Biden, nói rằng ông Biden không thể thu hút đám đông tại các sự kiện tranh cử giống như ông và nhiều thứ khác.

“Hầu như không ai đến tham dự “Cuộc vận động” của Joe Biden Buồn ngủ ở Ohio,” ông Trump nói, và kết luận rằng các tin tức và các cuộc thăm dò – theo đó đều báo cáo ông Biden dẫn trước ông Trump – là Tin Giả. 

“Chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ và nhiệt tình hơn so với năm 2016. Ngày 3 tháng 11 sẽ là một ngày tuyệt vời cho nước Mỹ !!!” ông viết.

“Joe Biden buồn ngủ đã có một ngày đặc biệt tồi tệ hôm nay. Ông ấy không thể nhớ tên của Mitt Romney, một lần nữa lại nói rằng ông ấy đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, và quên mất ông ấy đang ở Tiểu bang nào,” ông Trump viết trong một tweet khác.

Ông Biden đã tổ chức một cuộc vận động ở Ohio trước đó cùng ngày theo dạng người tham dự lái xe đến và ngồi ở trong xe. Có khoảng 30 chiếc xe được trông thấy tại sự kiện. Cựu Phó Tổng thống sau đó đã có bài phát biểu trước một nhóm khán giả nhỏ được sắp xếp vị trí theo quy định giãn cách xã hội tại Trung tâm Bảo tàng Cincinnati.

Hôm thứ Hai, bác sĩ của Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã xét nghiệm âm tính với virus trong nhiều ngày liên tiếp và ông không có khả năng lây bệnh cho ai khác.

Sau cuộc vận động ở Florida, ông Trump dự kiến sẽ có tiếp các cuộc vận động ở Pennsylvania, Iowa và North Carolina trong tuần này.

Lê Xuân (t/h)

Xem thêm: