Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (30/8) đã cáo buộc Nga tấn công khu vực gần nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu ngay trước chuyến thăm của các thanh tra Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra ở miền Nam Ukraine.

Embed from Getty Images

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến Kyiv vào cuối ngày thứ Hai (29/8) cùng với một nhóm gồm 13 thành viên, và hướng đến nhà máy Zaporizhzhia mà quân đội Nga chiếm đóng từ đầu tháng Ba.

Trong bài phát biểu hàng ngày của mình, TT Zelensky nhận xét: “Đáng buồn thay, Nga không chấm dứt các hành động khiêu khích của mình một cách đúng đắn theo hướng cần thiết khi phái bộ đến nhà máy.”

“Tôi hy vọng nhóm IAEA sẽ có thể bắt đầu công việc của mình,” ông nói và bày tỏ rằng tình hình tại nhà máy “cực kỳ nguy hiểm”.

“Những kẻ chiếm đóng vẫn chưa từ bỏ nhà máy, họ đang tiếp tục các cuộc bắn phá và không rút vũ khí cũng như đạn dược khỏi khu vực này. Họ đang đe dọa nhân viên của chúng tôi. Nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân do các hành động của Nga không hề giảm đi dù chỉ một giờ,” ông nói thêm.

“Việc phi quân sự hóa ngay lập tức và toàn bộ ở Zaporizhzhia là hết sức cần thiết.”

Cơ quan hạt nhân của Ukraine Energoatom cho biết, nhà máy này đã bị nhắm mục tiêu trong cuối tuần qua bởi các cuộc pháo kích mới, với việc Moscow và Kyiv đổ lỗi cho các cuộc tấn công xung quanh khu phức hợp gồm 6 lò phản ứng hạt nhân nằm trên bờ sông Dnipro.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra khắp khu vực phía Nam gần đó của Kherson và Donbass, ông Zelensky lưu ý.

Phần lớn khu vực Kherson giáp Biển Đen và tỉnh lỵ cùng tên của nó đã bị lực lượng Nga chiếm giữ khi bắt đầu cuộc xâm lược sáu tháng trước.

Khi cuộc chiến ở khu vực phía Đông Donbass phần lớn bị đình trệ, các nhà phân tích đã nhận định trong nhiều tuần rằng chiến sự có thể sẽ chuyển về phía Nam để phá vỡ thế bế tắc trước khi mùa đông đến.

Cũng trong ngày 30/8, các cuộc tấn công mới đây của Nga vào trung tâm thành phố Kharkiv, miền Đông Bắc nước này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đổ dồn vào cuộc phản công ở phía Nam.

Bộ Quốc phòng Nga 30/8 tuyên bố, Ukraine đã gặp “thất bại” trong cuộc phản công này, với “tổn thất quy mô lớn” lên đến hơn 1.200 binh sĩ và khoảng 150 phương tiện quân sự.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã phá hủy “gần như tất cả các cây cầu lớn” trên sông Dnipro và “chỉ còn lại các lối đi dành cho người đi bộ” ở khu vực Kherson.

Bộ tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine thông báo trong đêm qua, thành phố Mykolaiv do Ukraine nắm giữ, cách Kherson 80km về phía Tây Bắc, đã bị “oanh tạc dữ dội” bằng tên lửa phòng không của Nga, khiến 2 dân thường thiệt mạng và 24 người bị thương.

Nhật Minh (Theo AFP)