Vào tối ngày thứ Năm (15/10), thay cho cuộc tranh biện thứ 2 giữa các ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ năm 2020, Tổng thống Trump (TT. Trump) và ông Biden lần lượt có mặt trên Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia (NBC) và Đài Truyền hình Quốc Gia Hoa Kỳ (ABC), cùng tham gia tranh biện “town hall”. Đài NBC và ABC, cả hai đều là kênh truyền thông cánh tả. Họ đã phá hủy hoàn toàn lập trường của giới truyền thông trong việc duy trì một bản tin trung lập, khách quan và công bằng khi đối đãi với TT. Trump và Ông Biden.

Trump Biden 2
Ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden (Ảnh: Chụp màn hình video C-SPAN)

Người dẫn chương trình NBC đã lựa chọn tự mình “tranh luận” với TT. Trump, trong khi người dẫn chương trình ABC lại trao cho ông Biden “một trái bóng tốt”. Người này căn bản không hề đề cập đến bất kỳ vấn đề phức tạp nào, mà biến cuộc tranh biện trở thành một “cuộc họp báo” của ông Biden. Hơn nữa, ngoài sự bất công cực độ của người chủ trì, ngay cả khán giả tại các cuộc tranh luận, những người tự nhận là “trung lập”, cũng bị chỉ ra rằng, đại đa số họ là những cử tri Dân chủ thực sự. Trong hai cuộc tranh biện, biểu hiện của các kênh truyền thông cánh tả đầy xấu xa, hành vi của họ cũng là sự lừa gạt và dối trá trắng trợn đối với khán giả và những người quan tâm đến cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ.

Tranh biện kiểu “town hall” là cách tranh luận độc đáo ở các nước phương Tây. Người tranh luận trả lời câu hỏi của khán giả và câu hỏi của cư dân mạng gửi qua Internet. Trong một cuộc tranh luận như vậy, vai trò của người điều hành chủ yếu là chỉ ra đối tượng đặt câu hỏi và cắt ngang tình huống. Còn khán giả tham gia tranh biện “town hall” nên là những cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Những câu hỏi họ đưa ra và câu trả lời của những người tranh luận có giá trị tham khảo cao đối với những cử tri “trung lập” khác.

TT. Trump bị bao vây bởi người dẫn chương trình và khán giả “trung lập”

Theo báo cáo của Fox News hôm thứ Sáu (16/10), trong cuộc tranh luận “town hall” do NBC chủ trì, cô Savannah Guthrie, người dẫn chương trình của NBC, không hề quan tâm đến những câu hỏi mà khán giả muốn hỏi, mà đích thân tham dự. Trong phần lớn cuộc tranh biện, cô đều “nướng” TT. Trump bằng những câu hỏi đầy kiêu ngạo và thậm chí là vô lý. Ví dụ, cô ấy vướng vào vấn đề khẩu trang. Khi nói về phân biệt chủng tộc, cô ấy yêu cầu TT. Trump lên án họ vì “thái độ quyền tối cao của người da trắng”

Sau khi TT. Trump trả lời, cô vẫn tiếp tục tranh luận, đã hoàn toàn thay ông Biden “tranh luận” với TT. Trump.

Điều này khiến cô Kayleigh McEnany, thư ký Báo chí Nhà Trắng phải hét lên: “Một phần ba thời gian để bước vào cuộc “town hall” NBC đã trôi qua, và mọi người vẫn chưa có cơ hội đặt câu hỏi nào !!!”

Xuyên suốt cuộc tranh luận, cô Guthrie đã đặt 43 câu hỏi, trong khi khán giả chỉ hỏi 10 câu.

TT. Trump tham gia cuộc tranh biện này vì muốn lắng nghe kỹ và trả lời những câu hỏi mà cử tri thực sự quan tâm. Tuy nhiên, ngay cả những câu hỏi ít ỏi đến đáng thương của khán giả cũng bị NBC giở trò.

Thật không dễ dàng mới để cho khán giả có cơ hội đặt câu hỏi, tuy vậy, cử tri đầu tiên tự nhận là đảng viên Cộng hòa, lại đưa ra tuyên bố rằng, TT. Trump đã “ném những người dễ bị lây nhiễm bởi đại dịch vào gầm xe buýt”. Từ đó cáo buộc TT. Trump không chú trọng tới công tác phòng chống dịch nơi công cộng.

Người dẫn chương trình ABC tránh thảo luận về vụ bê bối gia đình Biden bị phơi bày, khán giả cũng đặt câu hỏi cho ông Biden nhằm ủng hộ việc tấn công TT. Trump

Trong khi TT. Trump rơi vào cuộc tranh luận được sắp đặt cẩn thận nhắm vào ông của NBC, thì ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã được người dẫn chương trình và khán giả tại ABC ‘chiêu đãi’. Những câu hỏi mà họ đưa ra giống như “tạo đà” cho ông Biden, tạo cơ hội cho ông tấn công TT. Trump và tuyên dương ưu điểm của bản thân.

Ông George Stephanopoulos, người dẫn chương trình ABC, từng là Giám đốc truyền thông tại Nhà Trắng Bill Clinton, và là một phóng viên chính trị từ năm 2002.

Stephanopoulos hỏi ông Biden rằng Bộ Tư pháp của ông sẽ xử lý cuộc điều tra Trump-Nga như thế nào nếu ông đắc cử. Trên thực tế, ông Stephanopoulos vẫn đang lan truyền thông tin sai và không tồn tại về vụ “Thông đồng với Nga”. Tuy nhiên, ông Stephanopoulos lại giả câm giả điếc, không nói một lời về vụ bê bối tham nhũng của gia đình Biden được tiết lộ trong e-mail của con trai ông Biden, lần đầu tiên được New York Post đưa tin.

Còn khán giả đầu tiên đặt câu hỏi cho ông Biden cũng đặt câu hỏi giống với TT. Trump. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một tuyên bố công kích TT. Trump, đồng thời tạo cơ hội tốt cho ông Biden phát huy.

Vị khán giả ấy đã than thở một cách giả dối về việc TT. Trump “thiếu hành động phối hợp của liên bang khi đối phó với đại dịch Covid-19.”

Khán giả tại cuộc tranh biện “town hall” của ông Biden gồm người soạn thảo các bài phát biểu của Chính phủ Obama-Biden, không phải là những cử tri “trung lập”.

Các cử tri được mô tả là “trung lập” rõ ràng đã phản đối TT. Trump, nhưng lại bày tỏ sự yêu thích đối với ông Biden. Một hiện tượng quá khích như vậy đã khiến mọi người phải kiểm duyệt lại khán giả tại các cuộc tranh biện “town hall” của NBC và ABC. Kết quả phát hiện ra rằng, 1 trong 2 người chất vấn trong cuộc tranh luận ở Tòa thị chính nổi tiếng có quan hệ mật thiết với các đảng viên Đảng Dân chủ. Trong khi người chất vấn còn lại là người soạn thảo các bài phát biểu dưới chính quyền Obama.

Theo Fox News, ông Nathan Osburn từng là người soạn thảo các bài phát biểu tại Nhà Trắng của cựu TT. Obama. Ông Osburn chuyên làm việc cho Văn phòng Các vấn đề Công cộng và Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Bộ Thương mại dưới thời chính quyền Obama-Biden.

Một người hỏi khác trong tòa thị chính là Mieke Haeck, ABC đã giới thiệu cô ấy là một nhà trị liệu vật lý tại Đại học Bang Pennsylvania. Nhưng cô Haeck cũng là vợ của Ezra Nanes, một đảng viên Đảng Dân chủ nổi tiếng ở Pennsylvania.

Cô Haeck hỏi: “Con gái út của tôi là người chuyển giới. Chính quyền Trump đã tấn công quyền của người chuyển giới, cấm họ tham gia nghĩa vụ quân sự, làm suy yếu các biện pháp bảo vệ không phân biệt đối xử. Thậm chí còn xóa cụm từ “người  chuyển giới” khỏi một số trang web của chính phủ. Với tư cách là tổng thống, ông sẽ làm thế nào để đảo ngược chương trình nghị sự nguy hiểm và phân biệt đối xử này, để đảm bảo rằng cuộc sống và quyền của những người trong cộng đồng LGBTQ sẽ được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ?”

Ông Biden đáp lại: “Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn luật này”.

Việc gian lận tại tranh biện “town hall” của ông Biden đã trở thành điều bình thường,  các kênh truyền thông cánh tả đã đánh mất nền tảng khách quan, trung lập, thậm chí còn hợp tác cùng gian lận.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden ra mắt khán giả “diễn viên” trong một cuộc tranh biện “town hall” do ABC tổ chức. Tại cuộc họp ở Tòa thị chính do NBC chủ trì vào ngày 6/10, những khán giả được gọi là “trung lập” này đã bị các phóng viên vạch trần. Kỳ thực họ chính là những người ủng hộ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Biden. NBC đã bị chỉ trích dữ dội.

Joe Concha, phóng viên kênh truyền thông “Capitol Hill” đã so sánh sự khác biệt giữa cuộc tranh biện “town hall” của NBC dành cho TT. Trump và ông Biden. Ông viết: “Thái độ của cô Savannah Guthrie đối với ông Trump và thái độ của ông Lester Holt đối với ông Biden là sự tương phản như ngày và đêm”.

Hai cuộc tranh biện “town hall” do ABC và NBC tổ chức đồng thời vào tối thứ Năm cho thấy rõ rằng ABC bao vây TT. Trump và ca ngợi ông Biden, còn NBC thì tấn công TT. Trump.

Buổi biểu diễn của ABC và NBC có thể cho thấy rằng, hầu hết tất cả các kênh truyền thông cánh tả không chỉ mất tính trung lập, mà thậm chí còn bảo vệ lợi ích và quan điểm của đảng phái mình bằng sự gian lận, cho dù điều đó đúng hay sai.

Màn trình diễn xấu xí của cánh tả đã gây ra phản ứng dữ dội từ mọi phía và liên tục bị lên án.

Mặc dù bị nhắm tới một cách vô cùng bất công, TT. Trump vẫn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của người dẫn chương trình và khán giả. Đồng thời TT. Trump nói rõ cương lĩnh chính trị của mình, mang đến cho công chúng một niềm tin mạnh mẽ về việc tiếp tục đưa Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Điều này đã làm nổi bật sự kém cỏi không thể che giấu của giới truyền thông cánh tả, và cũng gây phản ứng dữ dội trong dư luận.

“NBC sẽ cho những cử tri thực sự có cơ hội đặt câu hỏi trong bao lâu?” Frank Luntz, nhân viên thăm dò dân ý hỏi. Sau đó ông tô mả “town hall” này là “quảng cáo sai sự thật”.

Phóng viên tiến bộ Michael Tracey viết: “Ảo tưởng giả tạo về “town hall” mà nhà sản xuất đã lên kế hoạch cẩn thận về mọi mặt từ trước là điều vô căn cứ khiến người ta kinh tởm đến cực độ.”

Scott Jennings, nhà bình luận cánh tả của CNN dường như không thể tiếp tục chịu đựng, anh nói: “TT. Trump đã đi từ việc tranh luận với ông Biden sang tranh luận với cô Guthrie!”. “Không chắc đây là việc tốt hay việc xấu… nhưng chắc chắn là tối nay ông ấy đang tranh biện.”

Ông Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông chiến dịch Trump, đã chỉ ra những điểm khác biệt giữa các cuộc tranh biện “town hall” do hai nhà mạng (ABC và NBC) tổ chức, đồng thời nhấn mạnh việc đối xử không công bằng với TT. Trump.

Ông Murtaugh đã tweet: “Hai “town hall” này đã thể hiện đầy đủ sự khác biệt về cách truyền thông đối xử với TT. Trump và ông Biden.”

“ABC đang làm mọi thứ để ông Joe Biden cảm thấy thoải mái. Đồng thời, cô Savannah Guthrie lại đang tấn công TT. Trump, giống như cô ấy đang công khai bày tỏ sự căm ghét ông Trump vậy.”

“Không thể có biểu hiện nào (của truyền thông cánh tả) tốt hơn như thế này.”

Lí Cao

Xem thêm: