Theo một phóng viên của New York Post, bức tượng của Tổng thống Thomas Jefferson đặt tại Tòa thị chính hơn 100 năm qua đã chính thức bị dỡ bỏ và di dời.

Bà Julia Marsh, giám đốc Tòa thị chính đăng tweet vào tối hôm 22/11 cho thấy, bức tượng của Tổng thống Jefferson hiện đã được dỡ bỏ và đặt vào trong một thùng gỗ và đánh dấu là Fragile (Đồ dễ vỡ).

Bà viết: “Đằng sau những tấm ván gỗ và xốp là bức tượng của Thomas Jefferson. Những người sắp xếp các tác phẩm nghệ thuật đang chuẩn bị đóng thùng bức tượng và hạ xuống cầu thang tại Tòa thị chính bằng một hệ thống ròng rọc phức tạp. Bức tượng được gửi đến Hiệp hội Lịch sử New York.”

Một số dòng tweet bên dưới cũng quay lại cảnh các công nhân đang đẩy bức tượng đã đóng vào thùng gỗ đi dọc theo hành lang và sau đó được đưa xuống dưới bằng dây thừng và ròng rọc.

“Hy vọng bức tượng được bảo hiểm! Những người sắp xếp tác phẩm nghệ thuật đang từ từ đưa bức tượng Thomas Jefferson năm 1833 xuống khỏi Tòa thị chính,” bà đăng tweet khi các công nhân từ từ dịch chuyển bức tượng xuống bên dưới.

Bức tượng tại Tòa thị chính là phiên bản thạch cao của bức tượng đồng Jefferson nằm ở Khu mái vòm Rotunda ở Điện Capitol tại DC. Bức tượng tại New York thiếu tướng Do Thái đầu tiên trong Hải quân Hoa Kỳ – ông Uriah P. Levy – đưa đến vào năm 1833 để tưởng nhớ những cống hiến cho các nguyên tắc về tự do tôn giáo trong các lực lượng vũ trang của Tổng thống Jefferson.

Hồi tháng 10, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu nhất trí dỡ bỏ bức tượng cao khoảng 2,1 m này, sau khi nhóm thành viên người da đen, Latinh và châu Á trong Hội đồng thành phố đã yêu cầu gỡ nó.

Theo Just The News, nghị sĩ da màu Charles Barron là một trong những người ủng hộ việc dỡ bỏ bức tượng. Ngoài ra, cũng có một số nhấn vào việc Tổng thống Jefferson, bậc quốc phụ và cũng là tác giả của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, đã sở hữu hơn 600 nô lệ và có 6 người con với một trong số họ – bà Sally Hemmings.

Thành viên hội đồng thành phố Inez Barron cũng nói rằng, bức tượng không nên ở “một vị trí vinh dự, được công nhận và tưởng nhớ” khi mà Tổng thống Jefferson từng có hành động nhằm đẩy người Mỹ bản địa ra khỏi vùng đất tổ tiên của họ.

Tuy nhiên, những người bảo thủ không đồng ý với những điều này.  Cựu Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh trong một tuyên bố từ tổ chức Save America PAC của ông hồi tháng 10 như sau:

“Thomas Jefferson quá cố, vĩ đại, một trong những Quốc phụ quan trọng nhất của chúng ta, còn là tác giả chính của Hiến pháp Hoa Kỳ, đang bị ‘trục xuất’ khỏi Phòng Hội đồng Thành phố New York tráng lệ.

Ai có thể nghĩ rằng điều này sẽ có thể xảy ra! Tiếp theo sẽ là Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, và tất nhiên là George Washington.

Cánh tả cấp tiến đã trở nên điên loạn, và nó đang gây tổn hại nặng nề cho Đất nước của chúng ta – Nhưng một ngày nào đó, những người sáng suốt sẽ quay lại, và Đất nước của chúng ta sẽ được tôn trọng trở lại!”

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: