Một trong những tỷ phú Nga bị trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine nói rằng việc lên tiếng phản đối chiến tranh với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là “hành động tự sát”.

Embed from Getty Images

Nhà tài phiệt Mikhail Fridman, người sáng lập ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Nga, Alfa Bank, và hiện đang điều hành công ty cổ phần tư nhân LetterOne, đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt cùng với đối tác kinh doanh lâu năm, Pyotr Aven, vào ngày 1/3.

Tuần này, chính phủ Anh cho biết họ cũng sẽ trừng phạt cặp đôi này để đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Trong quyết định công bố các biện pháp trừng phạt, EU gọi ông Aven là một trong những “nhà tài phiệt thân cận nhất” của ông Putin, người thường xuyên tham dự các cuộc họp với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin.

Tỷ phú Fridman, người sinh ra ở Ukraine, cho biết ông chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga, nhưng đã tham gia các cuộc họp với các nhóm lãnh đạo doanh nghiệp khác.

Phát biểu với Bloomberg, ông Fridman bác bỏ tầm quan trọng của các cuộc gặp giữa ông Aven với ông Putin và nói rằng các nhà tài phiệt không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Tổng thống Nga và chắc chắn sẽ không lên tiếng phản đối cuộc xâm lược.

“Khoảng cách quyền lực giữa ông Putin và bất kỳ ai khác giống như khoảng cách giữa Trái đất và vũ trụ”, ông Fridman nói. “Ông Aven chỉ tiếp cận như thế này thôi, ‘Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã dành thời gian.’ Còn nói bất cứ điều gì với ông Putin để phản đối chiến tranh, đối với bất kỳ ai, sẽ là một kiểu tự sát.”

Ông Fridman cho biết ông không tin rằng các lệnh trừng phạt ban hành chống lại ông và Aven là hợp lý, hoặc rằng chúng sẽ có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các quyết định của ông Putin liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

“Nếu những người có trách nhiệm ở EU tin rằng vì các lệnh trừng phạt, tôi có thể tiếp cận ông Putin và nói với ông ấy rằng hãy dừng chiến tranh và nó sẽ thành công, thì tôi e rằng tất cả chúng ta đều gặp rắc rối lớn,” ông nói.

“Điều đó có nghĩa là những người đang đưa ra quyết định này không hiểu gì về cách thức hoạt động của Nga. Và điều đó nguy hiểm cho tương lai.”

Theo Bloomberg, ông Fridman sở hữu số tài sản trị giá khoảng 14 tỷ USD trước cuộc xâm lược. Kể từ khi bị trừng phạt, tài sản của ông ước tính còn 10 tỷ đô la trên giấy tờ, mặc dù hiện tại ông không có cách nào thực sự để tiếp cận số tiền này.

Fridman cho biết ông cảnh giác về hậu quả nếu ông lên tiếng chống lại ông Putin hoặc lên tiếng phản đối chiến tranh. Mặc dù vậy, ông đã viết một lá thư cho các đồng nghiệp LetterOne của mình, nơi ông bày tỏ mong muốn “ngừng đổ máu,” chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.

“Tôi không đưa ra các tuyên bố chính trị, tôi là một doanh nhân có trách nhiệm với hàng nghìn nhân viên của mình ở Nga và Ukraine”, ông Fridman viết.

“Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chiến tranh không bao giờ có thể là câu trả lời. Cuộc khủng hoảng này sẽ cướp đi sinh mạng và gây thiệt hại cho hai quốc gia đã là anh em hàng trăm năm.”

Xuân Lan (theo Newsweek)