Cuối ngày 24/2, một quan chức Ukraine thông báo, chính phủ Ukraine cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước sau khi Nga tiến hành xâm lược nước này vào đầu ngày.

Embed from Getty Images

Theo một bản dịch, ông Daniil Menshikov, lãnh đạo hải quan khu vực Lviv, đã đăng một “thông báo khẩn” lên Facebook nêu rõ, “do tình trạng quân sự, công dân nam giới của Ukraine từ 18 đến 60 tuổi sẽ không được phép rời khỏi đất nước.”

Ông khuyến cáo: “Xin đừng tạo ra sự hoảng loạn và đừng cố gắng vượt biên một mình! Chiến thắng thuộc về chúng ta! Tự hào Ukraine!”

Theo lực lượng vũ trang Ukraine, nước này đã bắt đầu tuyển dụng lính dự bị trong độ tuổi 18 đến 60.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội: “Chúng tôi đang cung cấp vũ khí và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó cho bất kỳ ai yêu cầu nó để bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào từng công dân.”

Tính đến chiều thứ Năm (24/2), Bộ trưởng Y tế Ukraine Oleh Lyashko tiết lộ, số người chết của nước này đã tăng lên 57 và ít nhất 169 người bị thương. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ tăng lên bởi vì đoạn video cho thấy các lực lượng Nga và Ukraine đang chiến đấu với nhau ở một số thành phố và khu vực khác nhau.

Liên Hợp Quốc xác nhận, hơn 100.000 người đã phải di tản bên trong Ukraine.

Phát biểu với các hãng tin, phát ngôn viên Matthew Saltmarsh của bộ phận tị nạn thuộc Liên Hợp Quốc cho hay: “Đã có sự di chuyển đáng kể bên trong nước này [Ukraine], có vẻ như hơn 100.000 người đã di tản bên trong biên giới để trốn tránh bạo lực nhằm bảo đảm an toàn. Và đã có những đợt di chuyển hướng đến và vượt qua các biên giới quốc tế. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất hỗn loạn và đang diễn biến nhanh chóng.”

Trong một bài phát biểu trước bình minh trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên chiến và trong khoảng thời gian đó, các vụ nổ và tiếng súng đã vang lên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cái kết đầy tai hại cho nhiều tuần nỗ lực ngoại giao không có kết quả của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm ngăn chặn chiến tranh.

Tổng thống Putin biện minh cho hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng cuộc tấn công vào Ukraine là cần thiết để bảo vệ dân thường ở các khu vực ly khai phía Đông Ukraine gần biên giới với Nga. Tuy nhiên các quan chức phương Tây đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Putin là sai lầm, đồng thời mô tả cuộc xâm lược của Nga là một “cuộc chiến không chính đáng”.

Hôm 24/2, Nga và Ukraine đã đưa ra những tuyên bố về thiệt hại mà họ gây ra cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã phá hủy nhiều căn cứ không quân, cơ sở quân sự và máy bay không người lái của Ukraine. Đồng thời, Nga cũng xác nhận tổn thất một trong các máy bay cường kích Su-25 của mình, nhưng quy trách nhiệm do “lỗi của phi công” và một máy bay vận tải An-26 bị rơi vì lỗi kỹ thuật, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga không cho biết có bao nhiêu người trên máy bay này.

Nga khẳng định, họ không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine, nhưng nhiều nhà báo đã chứng kiến sự tàn phá ở nhiều khu vực dân sự.

Gia Huy (Theo ET, AP)