AP đưa tin, quan chức Ukraine hôm thứ Tư (1/3 – giờ địa phương) cho biết họ đang cân nhắc “rút lui một cách chiến lược” khỏi thị trấn Bakhmut, và “Chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả người của mình chỉ vì điều không đâu.”

Video về tình hình Bakhmut:

“Quân đội của chúng tôi rõ ràng sẽ cân nhắc tất cả các lựa chọn. Cho đến nay, [quân Ukraine] vẫn nắm giữ thị trấn [Bakhmut], nhưng nếu cần, họ sẽ rút lui một cách chiến lược,” Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với CNN. “Chúng tôi sẽ không hy sinh tất cả người dân của mình chỉ vì điều không đâu.”

“Hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đang kháng cự quyết liệt và cuộc giao tranh ngày càng đẫm máu hơn,” theo thủ lãnh lính đánh thuê Wager ông Yevgeny Prigozhin.

Hiện nay quân Nga đang siết chặt vòng vây ở thị trấn Bakhmut, theo cách mà Ukraine gọi là “giẫm lên xác của đồng đội để tiến lên.” Còn ông Prigozhin miêu tả chiến binh của ông gặp phản kháng“dữ dội” từ quân Ukraine.

Trước đây Ukraine vẫn miêu tả thị trấn Bakhmut là “pháo đài” mà họ cần kiên quyết phòng thủ, và một số bình luận gọi nó là vị trí có chiến lược quan trọng, vì nếu nó thất thủ thì sẽ mở ra con đường cho Nga tiến tới các thành phố then chốt của Donetsk.

Hiện nay, nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov nói với hãng tin AP rằng thị trấn này đã là đống đổ nát và “không còn ý nghĩa chiến lược hay tác chiến,” và nếu bị Nga chiếm lĩnh thì “sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc chiến theo bất kỳ cách nào.”

Về vụ UAV đêm 28/2 rạng sáng 1/3 tấn công vào khu vực 100 km gần Moscow, các đồng minh phương Tây đã lên tiếng khuyên Kyiv không nên làm như vậy.

“Ukraine không tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến tranh phòng thủ với mục đích giải phóng tất cả các lãnh thổ của mình,” theo Mykhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của ông Zelensky, và ám chỉ việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga là kết quả của “các cuộc tấn công nội bộ.”

Khi được hỏi về lời phủ nhận trách nhiệm của ông Podolyak, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi không tin điều đó.”

Những hình ảnh về xác UAV rơi gần Moscow, như đã đưa tin, cho thấy nó là chiếc UJ-22 của Ukraine.

Nhật Tân