Các lực lượng Ukraine đã bắt đầu tấn công nhằm chiếm lại thành phố Kherson nằm ở miền Nam Ukraine. Đây là thủ phủ khu vực duy nhất của Ukraine bị Nga chiếm được kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Hai (29/8), phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công “theo nhiều hướng ở miền Nam Ukraine” sau khi các binh sĩ Ukraine đã kiểm soát được tình hình “căng thẳng” mà tờ Kyiv Independent đưa tin trước đó. Đáng chú ý, Nga đã kiềm chế không tấn công sau khi Ukraine phản công thành công.

Trước đó hôm 10/8, tờ Foreign Policy đưa tin, các quan chức Ukraine đã yêu cầu các quan chức Mỹ giúp đỡ nhiều hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các chuỗi cung ứng của Moscow đã hỗ trợ quân đội Nga chiếm đóng thành phố Kherson. Sau đó, bà Sasha Ustinova, một thành viên của Quốc hội Ukraine tiết lộ, trọng tâm của vấn đề  liên quan đến “một cuộc phản công ở miền Nam để chiếm lại Kherson và giữ vững thành phố Mykolaiv.”

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 28/8, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam (OCS) của Ukraine nhận định, “tình hình trong khu vực tác chiến” ở miền Nam Ukraine “rất khó khăn nhưng đã được kiểm soát,” đồng thời lưu ý rằng quân đội Nga tiếp tục “tiến hành các hành động thù địch dọc theo tuyến phòng thủ bị chiếm đóng.”

Đơn vị chỉ huy của Ukraine báo cáo, ngày 28/8, thành phố Mykolaiv, hiện do Ukraine kiểm soát, đã bị hệ thống rocket phóng nhiều lần Smerch của Nga tấn công hai lần, gây cháy cơ sở hạ tầng địa phương nhưng không có thương vong. Sau đó vào buổi tối cùng ngày, cơ sở hạ tầng công nghiệp của Mykolaiv đã hứng chịu một “cơn bão” rocket do hệ thống rocket phóng nhiều lần Uragan BM-27 do Nga sản xuất gây ra. Vụ tấn công đã gây ra “tàn phá nghiêm trọng” nhưng không có thương vong.

Lực lượng không quân Ukraine cho hay, họ đã tiến hành 8 đợt không kích thành công vào “các thành trì và những nơi tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị của đối phương” tại các khu vực Novo Voznesensky, Blagodativka, Novo Petrovka, Lyubomirivka, Ivanovka và Vavilovo 

OSC tuyên bố, ngoài 41 binh sĩ Nga bị thiệt mạng, nhiều loại vũ khí của Nga đã bị phá hủy, bao gồm hai máy bay không người lái, một xe tăng T-72, một hệ thống phóng đa rocket Uragan, một hệ thống tên lửa Pantsir, một hệ thống súng cối tự hành NONA, một trạm tác chiến điện tử và sáu xe bọc thép. Theo OSC, quân đội Ukraine cũng tấn công tám thành trì và những nơi tập trung thiết bị và nhân lực của Nga.

Tuy nhiên, OCS lưu ý: “Mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa, các biện pháp phá hoại ngầm và các cuộc biểu dương lực lượng cũng như việc pháo kích vào các khu vực nằm trong tầm với của các phương tiện hủy diệt của đối phương vẫn còn phổ biến.”

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 29/8, Nhóm Tác chiến Kakhovka của Ukraine thông báo, Trung đoàn 109 trong lực lượng chiếm đóng của Nga “đã rút khỏi các vị trí của họ ở khu vực Kherson; lính dù Nga đã hỗ trợ trung đoàn này thoát khỏi chiến trường.”

Một đăng khác trên Facebook hôm 29/8 của nhóm tác chiến này nhận xét: “Tình hình tại vùng Kherson tạm thời bị chiếm đóng là vô cùng khó khăn,” đồng thời cho biết, các hệ thống rocket HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp cho Kyiv đã phá hủy hầu hết tất cả các cầu chính ở Kherson, bao gồm cả cầu Antonovsky và cầu NovoKahovsky, chỉ để lại các lối đi sang sông dành cho người đi bộ.

Bài đăng nhận định: “Quân đội Nga đã bất ngờ bị cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí và nhân lực từ vùng Crimea. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ của mình.”

Dù vậy, tờ Newsweek không thể xác minh độc lập bất kỳ tuyên bố nào do các đơn vị quân đội Ukraine đưa ra.

Ông George Barros, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhấn mạnh với tờ Newsweek, “chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thiết lập điều kiện cho cuộc phản công”, bởi vì Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga trong một “chiến dịch chặt chẽ” tập trung vào việc giành lại quyền kiểm soát vùng bờ tây sông Dnieper.

Newsweek đã nói chuyện với một người phụ nữ tị nạn đã chạy thoát khỏi vùng Kherson Oblast đến thủ đô Kyiv cùng với bà của mình trong khi cha của cô vẫn bị mắc kẹt ở tâm chấn mới của cuộc chiến và rất hạn chế liên lạc do các biện pháp hạn chế của Nga.

Người phụ nữ tị nạn tên là Alexandra đã tố cáo: “Thiếu việc làm, khủng bố liên tục từ những kẻ xâm lược, bắt cóc, người Nga có thể đột nhập vào nhà của bạn và làm bất kỳ điều gì họ muốn – hiện nay, đây là tất cả những thực tế của việc chiếm đóng.”

Gia Huy (Theo Newsweek)