Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết gần 6.000 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt trong 6 ngày đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên theo một nguồn tin khác, Bộ quốc phòng Nga thông báo chỉ có gần 500 binh sĩ nước này đã thiệt mạng. 

Trong đoạn băng video vào sáng thứ Tư (ngày 2/3), ông Zelensky phát biểu: “Các bà mẹ Nga đã mất đi con cái họ ở một đất nước hoàn toàn toàn xa lạ. Hãy nghĩ đến con số này: gần 6.000 người của quân đội Nga đã chết, trong 6 ngày chiến tranh.”

Ông cho biết con số này chưa bao gồm bất kỳ trường hợp tử vong nào vào đêm thứ Ba (ngày 1/3).

Theo thống kê của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc vào ngày 1/3, dựa trên việc thu thập thông tin từ các cuộc hội thoại, hình ảnh vệ tinh, các báo cáo từ tin tức và mạng xã hội, khoảng 1.500 quân nhân mỗi bên đã thiệt mạng sau hơn 5 ngày chiến tranh.

Việc số lượng lớn người Nga thiệt mạng có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc xâm lược của Tổng thống Putin. Hàng nghìn người Nga cũng đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh. 

Tuy nhiên, theo một tweet từ nhà báo Mary Ilyushina của tờ Washington Post vào ngày 3/3, Bộ quốc phòng Nga thông báo rằng chỉ có 498 binh sĩ đã chết và 1.597 người khác bị thương. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với New York Times rằng tổn thất của Ukraine “cao gấp nhiều lần” so với của Nga, nhưng không có cách nào để xác minh tuyên bố này. Tờ New York Times đưa tin hôm ngày 1/3 rằng ước tính thiệt hại quân sự của Ukraine và Nga đều không được xác minh độc lập. 

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine hôm ngày 2/3 cũng cho biết ước tính có 30 máy bay Nga, 31 trực thăng, 211 xe tăng, 862 tàu sân bay bọc thép, 355 phương tiện di chuyển thông thường, 85 hệ thống pháo và 60 thùng nhiên liệu của Nga đã bị phá hủy. 

Phía Nga vẫn chưa đưa ra thống kê chính thức về số lượng công dân của họ thiệt mạng. Nga lần đầu tiên thừa nhận tổn thất trong cuộc chiến vào Chủ nhật (ngày 27/2), nhưng không đưa ra con số cụ thể. 

Quốc hội Ukraine thông báo trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư rằng 2.000 thường dân Ukraine đã bị giết.

Khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bước sang tuần thứ hai, hai nước dự kiến ​​sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vào cuối ngày 2/3. Tuy nhiên, vào ngày 1/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với các phóng viên rằng Nga phải ngừng bắn vào các thành phố Ukraine trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu một cách nghiêm túc.

Ông Zelensky nói: “Chỉ cần ngừng ném bom và sau đó ngồi xuống bàn đàm phán.”

Tổng thống Zelensky cũng đã cố gắng trực tiếp kêu gọi người dân Nga phản đối cuộc xâm lược và kêu gọi các bà mẹ Nga ngăn cản con trai họ tham gia chiến đấu. Tuy nhiên không rõ thông điệp của ông Zelensky đến được bao nhiêu với người dân Nga dưới sự hạn chế thông tin của chính phủ nước này. 

Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công trong một cuộc bỏ phiếu áp đảo với tỷ lệ 145/5, và 35 phiếu trắng. Ngay cả ở chính nước Nga, các công dân cũng đang thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc xâm lược. Chính tập đoàn báo chí Nga VK-media đã xuất bản một số ấn phẩm với thông điệp phản đối chiến trên trang bìa của họ. Đây là động thái đối lập trực tiếp với Roskomnadzor, cơ quan giám sát truyền thông của Nga, đã yêu cầu các hãng tin không sử dụng những thuật ngữ như “tấn công”, “xâm lược”“tuyên chiến”.

Hôm 28/2, nhóm nghiên cứu của Alexei Navalny, một nhà chỉ trích chính phủ Nga hiện đang ngồi tù, đã ủng hộ người Nga thực hiện các hành động bất tuân dân sự và “không im lặng” khi đối mặt với cuộc xâm lược.

“Putin đã tuyên chiến với Ukraine và đang cố gắng khiến mọi người nghĩ rằng Ukraine đã bị tấn công bởi Nga, tức là bởi tất cả chúng ta. Nhưng điều đó không đúng”. Nhóm nghiên cứu cho biết trên Twitter của mình: “Chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta không ủng hộ chiến tranh.”

Vy An (T/h)