Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, tuyên bố rằng khoảng 2 tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thoát khỏi một vụ ám sát.

shutterstock 1468367888
Tổng thống Nga Putin tại Serbia, ngày 17/1/2019. (Ảnh: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock).

Tờ “Daily Mail” của Anh đưa tin, Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ông Kyrylo Budanov tiết lộ, vào khoảng 2 tháng trước, ông Putin đã “bị các đại diện của vùng Caucasus tấn công”. Caucasus gồm các nước Armenia, Azerbaijan và một phần của miền nam nước Nga.

Ông Budanov nói: “Vụ ám sát đó hoàn toàn thất bại, nhưng nó đã xảy ra khoảng 2 tháng trước. Tôi nhắc lại rằng vụ ám sát này đã thất bại, nó không hề bị vạch trần, nhưng nó đã xảy ra. “

Nếu đúng, đây sẽ là vụ ám sát duy nhất được biết đến kể từ khi ông Putin xâm lược Ukraine ngày 24/2. Ông Budanov không nói âm mưu ám sát này có liên quan đến chiến tranh Ukraine.

Ông Putin nói đùa về cách thoát khỏi ám sát

Putin thú nhận rằng ông đã thoát khỏi nhiều vụ ám sát. Theo thông tin có được, Putin đã trải qua 8 lần bị ám sát, và lần nào ông cũng bình an vô sự.

Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone, Putin tiết lộ rằng điều này chủ yếu là do các vệ sĩ của ông đã làm việc rất xuất sắc.

Ông Oliver Stone đề cập trong cuộc phỏng vấn rằng có khoảng 5 vụ ám sát trong suốt 3 nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin, và nói đùa rằng con số này không thể so sánh với số vụ ám sát cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Putin trả lời rằng ông đã thảo luận về chủ đề này với Fidel Castro, người nói rằng ông ấy sống sót vì đã đích thân tham gia vào việc bảo vệ an toàn cho chính mình. Mặc dù ông Putin xuất thân từ Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB), nhưng ông cho biết việc đảm bảo an ninh cho ông chủ yếu là dựa vào các vệ sĩ. “Tôi tận tâm với công việc của mình và các nhân viên an ninh cũng tận tâm với công việc của họ. Đến nay, họ đã hoàn thành công việc khá tốt.”

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng các nhóm ám sát sẽ xâm nhập vào các vệ sĩ của mình hay không, Putin cho biết ông hoàn toàn tin tưởng các nhân viên an ninh, “như dân gian Nga có câu, ai có số chết vì treo cổ sẽ không bị chết đuối.”

Hãng thông tấn chính thức của Nga RIA Novosti kể lại những khoảnh khắc nguy hiểm mà ông Putin đã trải qua: Tháng 2/2000, tại đám tang của cố vấn Sobchak của ông Putin ở St.Petersburg, một kẻ ám sát đã đứng sau lưng ông ấy; tháng 10/2007, một số kẻ đánh bom liều chết đã lên kế hoạch tấn công trong thời gian ông Putin thăm Iran; một công dân Tājīk với súng bắn tỉa bị bắt gần Điện Kremlin trong cuộc bầu cử tháng 3/2008 …

Tờ “The Truth” của Nga tiết lộ, an ninh của Tổng thống Nga do Tổng cục An ninh Liên bang Nga chịu trách nhiệm. Các vệ sĩ của Tổng thống Nga được trang bị đồng bộ với súng lục 9mm “Gyurza”, có thể xuyên thủng áo chống đạn trong vòng 50m, và có thể xuyên thủng vỏ ô tô trong vòng 100m.

Chiếc xe jeep mà các vệ sĩ ngồi cũng được trang bị áo giáp, súng trường, súng bắn tỉa Dragunov, tên lửa “Wasp” và các vũ khí khác, đủ để đối phó với một tiểu đội.

Theo báo cáo, việc sàng lọc vệ sĩ của Tổng thống Nga rất nghiêm ngặt, không quá 35 tuổi, chiều cao từ 1,75m – 1,9m, cân nặng không dưới 75 kg và không quá 90 kg. Các kỹ năng chiến đấu như karate, đấm bốc và kinh nghiệm phục vụ có thể mang lại cho ứng viên thêm điểm, các yêu cầu về tố chất tâm lý thậm chí còn khắt khe hơn.

Các vệ sĩ của ông Putin thường phản ánh rằng ông ấy là một đối tượng phục vụ “ngoan ngoãn”. Nếu nhân viên bảo an nghĩ rằng có nguy hiểm ở đâu đó, ông ấy sẽ không làm theo ý mình.

Vệ sĩ thân tín nhất của ông Putin

Vệ sĩ thân tín nhất của ông Putin tên là Viktor Zolotov. Ông ấy cũng từng là vệ sĩ của Sobchak, cố vấn của ông Putin. Năm 1999, ông Zolotov được mời tham gia đội an ninh của Putin. Zolotov xuất thân là một thợ lắp ráp cơ khí, nhưng được cho là có trình độ chuyên môn rất cao. Zolotov sau đó trở thành tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Dân sự Nga mới được thành lập vào năm 2016.

Theo thông tin có được, Putin từng bị ám sát 8 lần, và lần nào ông ấy cũng thoát khỏi “miệng cọp” và bình an vô sự. Nguyên nhân là do vệ sĩ này đã nhanh chóng ra tay, kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng cho ông.

Trước khi Zolotov quen biết ông Putin, 2 người không phải là bạn bè. Người khiến họ gắn bó với nhau là ông Sobchak.

Năm 1990, khi trở về Nga từ Đông Đức, ông Putin thất vọng về chính trị và nghèo túng, phải kiếm sống qua ngày bằng nghề lái taxi. Lúc này, ông Sobchak đang giữ chức Thị trưởng thành phố St.Petersburg, đã tìm thấy ông Putin. Có lẽ giữa 2 người có sự kết nối, họ đã rất hợp nhau, và ông Putin đã trở thành một thành viên trong đội của ông Sobchak.

Tại đây, ông Putin đã gặp ông Zolotov, người đang làm vệ sĩ cho Sobchak.

Ông Putin là một tổng thống có nhiều tuyệt kỹ. Ông ấy có thể lái xe tăng, trực thăng và có tất cả các kỹ năng của một chiến binh quốc gia.

Ông Putin cũng là người Nga đầu tiên đạt được 8 đẳng trong judo và là một trong số ít vận động viên judo trên thế giới đạt 8 đẳng. Tất nhiên, những điều này phải cảm ơn ông Zolotov. Khi làm việc cùng nhau tại St.Petersburg, ông Putin nghe nói ông Zolotov có kỹ năng judo rất tốt nên khi rảnh rỗi, ông Putin đã thỉnh giáo ông Zolotov.

Ông Zolotov cũng là một thành viên của KGB, chỉ kém ông Putin 2 tuổi. Hai người đã hun đúc một tình bạn sâu sắc và trở thành những người bạn thực sự. Kể từ khi ông Putin trở thành Phó thị trưởng St.Petersburg, Zolotov đã làm vệ sĩ cho ông.

Năm 2000, ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga, và Zolotov được thăng chức đội trưởng đội cận vệ tổng thống, chịu trách nhiệm hoàn toàn về an ninh cho ông Putin.