Tập thể đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã chọn không hát quốc ca của chính phủ tôn giáo đương thời trước trận giao đấu với đội tuyển Vương quốc Anh tại World Cup 2022, dĩ nhiên là để bày tỏ ủng hộ làn sóng biểu tình ở quê nhà.

Biểu tình trước cái chết của Mahsa Amin (Ảnh: Alexandros Michailidis/ Shutterstock)

Như Reuters đưa tin, hôm 21/11 tất cả 11 cầu thủ của Iran đều im lặng khi quốc ca vang lên ở sân vận động quốc tế Khalifa ở Doha (Qatar).

Làn sóng biểu tình ở Iran đã diễn ra hơn 2 tháng, xuất phát từ cái chết của cô Mahsa Amini (22 tuổi, người Kurd) trong khi bị Cảnh sát Đạo đức Iran bắt giữ vì không đeo khăn trùm đầu đúng quy định, đến nay đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất kể từ khi chính quyền Cách mạng Hồi giáo lên nắm quyền vào năm 1979.

Chính quyền Iran không tỏ ra nhượng bộ những người biểu tình nổ ra khắp toàn quốc, vẫn kiên trì chủ trương đàn áp của mình. Tổ chức Nhân quyền Iran cho biết, cuộc đàn áp của nhà nước Iran đã khiến ít nhất 378 người thiệt mạng, trong đó có 47 trẻ em. Các nhà chức trách Iran đã tuyên án tử hình 6 người vì đã tham gia các cuộc biểu tình, trong khi Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay ít nhất 21 người đã bị chính quyền buộc tội với các tội có thể dẫn đến án tử hình.

Hai hôm trước vào thứ Bảy (19/11), lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã có cuộc gặp mặt với giới khoa học kỹ thuật và tinh hoa của quốc gia, cũng theo Reuters đưa tin. Ông đã nhắc lại lời cảnh báo mà giới truyền thông Iran vẫn đưa tin rằng các “thế lực thù địch” trong và ngoài nước có nhúng tay đằng sau tình hình này.

Theo truyền hình của Chính phủ đưa tin, khi ông nhắc nhở rằng các “thế lực thù địch” sẽ có thể kích động các tầng lớp nhân dân gây bất ổn cho Iran, ông nói: “Đến giờ phút này, ơn Thánh Allah, kẻ thù đã bị đánh bại. Nhưng chúng luôn có chiêu trò mới mỗi ngày, và với thất bại hôm nay, chúng có thể sẽ nhắm vào các tầng lớp khác nhau như công nhân và phụ nữ”.

Thiên Đức