Cơ quan nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, ít nhất 11 học sinh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích và xả súng vào một ngôi làng ở Myanmar.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm chính quyền trong cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái, với gần 2.300 dân thường thiệt mạng khi quân đội trấn áp bất đồng chính kiến, theo một nhóm giám sát địa phương.

Khu vực Sagaing ở phía tây bắc của đất nước hiện đang tiếp diễn một số cuộc giao tranh ác liệt nhất. Các cuộc đụng độ giữa các chiến binh chống đảo chính và quân đội đã khiến toàn bộ ngôi làng bị thiêu rụi.

Cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc UNICEF đã lên án vụ việc hôm thứ Sáu (16/9) tại thị trấn Depeyin ở Sagaing.

“Vào ngày 16/9, ít nhất 11 trẻ em đã chết trong một cuộc không kích và phóng hỏa bừa bãi ở các khu vực dân sự”, UNICEF cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai.

UNICEF nói rằng các trường học phải được đảm bảo an toàn và không bao giờ được coi là mục tiêu.

UNICEF cho biết: “Ít nhất 15 trẻ em cùng trường vẫn đang mất tích.”

Đoạn video thu được từ một nhóm cộng đồng địa phương cho thấy một lớp học có máu trên sàn, phần mái bị hư hại và một người mẹ đang khóc trước xác chết của con trai mình.

Chính quyền quân đội xác nhận họ đã điều bằng máy bay trực thăng đến làng sau khi nhận được tin báo rằng các chiến binh từ Quân đội Độc lập Kachin – một nhóm nổi dậy sắc tộc – và một lực lượng dân quân chống đảo chính địa phương đang di chuyển vũ khí trong khu vực.

Quân đội cáo buộc các tay súng nổi dậy sử dụng dân thường làm lá chắn, đồng thời cho biết họ đã thu giữ mìn và chất nổ từ ngôi làng.

Cho đến nay, nhiều nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar không có kết quả và các nhà lãnh đạo của khối ASEAN sẽ gặp nhau tại Phnom Penh vào tháng 11 để thảo luận về khả năng cho một kế hoạch hòa bình.

Lê Vy (theo AFP)