Một vận động viên bơi lội người Myanmar đã từ bỏ giấc mơ tranh tài tại Thế vận hội Tokyo để phản đối chính quyền quân sự đang cai trị quê hương anh, nói rằng việc anh tham gia Olympic sẽ chỉ góp phần “tuyên truyền” cho chế độ.

79336032 108648620631375 2457118444642893824 n
VĐV bơi lội người Myanmar Win Htet Oo (Ảnh: Facebook nhân vật)

Win Htet Oo là một trong những vận động viên bơi lội hàng đầu của Myanmar. Hồi đầu tháng 4, vận động viên 26 tuổi này cho biết anh không còn hứng thú với việc tới Tokyo nữa.

Anh viết trong một tuyên bố trên Facebook: “Việc chấp nhận MOC (Ủy ban Olympic Myanmar) như nó đang được lãnh đạo hiện nay chính là [gián tiếp] công nhận tính hợp pháp của một chế độ giết người.”

“Tôi sẽ không tham gia trong màn diễu hành của các quốc gia (lễ khai mạc) dưới lá cờ thấm đẫm máu của nhân dân tôi,” anh nói tiếp.

Myanmar đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và sau đó phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ người dân.

Theo nhóm giám sát AAPP, các lực lượng an ninh đã đàn áp bằng vũ khí giết người để dẹp bỏ các cuộc biểu tình, gây ra cái chết cho hơn 750 thường dân.

Bên cạnh các cuộc biểu tình trên đường phố, phong trào bất tuân dân sự cũng diễn ra trên toàn quốc và đã khiến phần lớn nền kinh tế của đất nước đi vào đình trệ. Hàng loạt công chức và công nhân từ chối đi làm phục vụ chế độ quân sự.

Vận động viên Win Htet Oo cho biết việc quay lưng lại với đội Olympic Myanmar là cách anh tham gia phong trào này.

“Tôi muốn cho người dân Myanmar thấy rằng các vận động viên có thể tham gia vào phong trào bất tuân dân sự”, anh nói với AFP từ Melbourne, Australia.

“Hình ảnh tôi đi sau lá cờ trong Lễ diễu hành của các quốc gia và mỉm cười – giả vờ rằng mọi thứ đều ổn – thẳng thắn mà nói, nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”

“Đó sẽ là một bài tập tuyên truyền, một cách nào đó để [quân đội] nói với thế giới rằng mọi thứ ở Myanmar đều ổn.”

“Hủy hoại các giá trị Olympics”

Phần lớn cộng đồng quốc tế đã lên án quân đội về cuộc đảo chính và việc sử dụng bạo lực đối với dân thường không có vũ khí.

Các cường quốc phương Tây – bao gồm Mỹ, EU và Anh – đã áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo hàng đầu trong quân đội và những lợi ích kinh doanh của họ.

Win Htet Oo đã vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn cho Olympic ở đường đua 50m tự do tại  Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019, cho phép anh có 1 vé tới Tokyo.

Anh nói rằng anh đã viết thư cho Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào tháng 3, nêu lên tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Myanmar và yêu cầu được thi đấu với tư cách là một Vận động viên Olympic Độc lập.

Nhưng yêu cầu của anh đã bị từ chối. IOC nói với AFP rằng “theo những gì chúng tôi biết, Win Htet Oo đã không được chọn vào đội tuyển Myanmar.”

“Tôi đang cố gắng để IOC biết và mọi người biết rằng MOC không phải là một ủy ban Olympic hợp pháp và họ làm suy yếu các giá trị của Olympic,” anh nói.

Bơi lội tại Thế vận hội đã là một tham vọng từ khi còn nhỏ đối với Win Htet Oo, người đã chuyển đến Melbourne vào năm 2017 để đẩy nhanh quá trình tập luyện của mình.

Hiện tại, anh đang làm nhân viên cứu hộ tại một cơ sở thể thao, nơi anh theo dõi các vận động viên Úc tập luyện cho Thế vận hội, và thực hiện việc luyện tập giữa các ca làm việc của mình.

Win Htet Oo nói rằng anh “không hối tiếc” về việc quay lưng lại với Thế vận hội.

Anh nói: “Đối với tôi, ước mơ được đến Thế vận hội chỉ là của một người, nhưng ở Myanmar, hàng triệu thanh niên đã chứng kiến ​​ước mơ và khát vọng của họ biến mất”.

Một trong những giấc mơ ngoài Olympic của anh là mang các môn thể thao thanh thiếu niên đến các khu vực xung đột của Myanmar, để giúp hòa giải các cộng đồng bị chia rẽ.

“Ngay sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, tôi muốn đến Myanmar để tiếp tục cuộc đấu tranh – nếu có thể,” anh nói. “Đó là những gì tôi nghĩ về mỗi ngày.”

Ngân Hà (theo AFP)

Xem thêm: