Trong video mới đăng trên Facebook, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi lòng dũng cảm “nhất thế giới” của người dân Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến toàn diện chống lại các lực lượng Nga bước sang ngày thứ 44.

“Chúng ta đã luôn luôn dũng cảm. Dũng cảm nhất trên thế giới. Tôi chắc chắn về điều đó”, ông Zelensky nói. “Ai khác có nhiều dũng khí đến vậy để liên tục chiến đấu chống lại bất kỳ biểu hiện nào của chuyên chế và bảo vệ tự do? Trong mọi cuộc bầu cử, trong các cuộc cách mạng và trong chiến tranh?”

“Nếu tất cả mọi người trên thế giới có ít nhất mười phần trăm lòng dũng cảm mà người Ukraine chúng ta có, sẽ không có nguy cơ nào đối với luật pháp quốc tế cả. Sẽ không có gì gây nguy hiểm cho tự do của các quốc gia. Chúng ta sẽ lan tỏa đi lòng can đảm của mình”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tính đến ngày 6/4/2022, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã xác thực tổng số 1.611 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine, trong số đó có 131 trẻ em. Tuy nhiên, OHCHR cho rằng số thực có thể cao hơn.

Hơn 10 triệu người Ukraine cũng được cho là đã phải rời bỏ nhà cửa trong chiến tranh. Khoảng 6,5 triệu người di tản nội trong đất nước đang bị bom đạn tàn phá, và 4,3 triệu người đã rời sang các nước láng giềng như Ba Lan, Romania, Slovakia, Hungary và Moldova. Con số ước tính như sau:

  • Ba Lan đã tiếp nhận 2.514.504 người tị nạn
  • Romania 662.751 người
  • Hungary 404.021 người
  • Moldova 401.704 người
  • Nga 350.632 người
  • Slovakia 304.983 người
  • Belarus 18.060 người

Một số người đã đi từ Moldova đến Romania và do đó được tính vào tổng số của cả hai quốc gia.

Tại các quốc gia giáp biên giới với Ukraine, người tị nạn có thể ở trong các trung tâm tiếp nhận nếu họ không thể lưu trú cùng bạn bè hoặc người thân. Họ được cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế, và thông tin về chuyến đi tiếp theo.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấp cho những người tị nạn Ukraine quyền được ở lại và làm việc trên khắp 27 quốc gia thành viên của mình trong thời gian tối đa ba năm.

Họ cũng sẽ nhận được phúc lợi xã hội và tiếp cận nhà ở, điều trị y tế và trường học.

Khoảng 12 triệu người Ukraine khác được cho là đang mắc kẹt hoặc không thể rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Phong Vân (t/h)