Ngày 30/3/2022 vừa qua, trang web “Arithmetic of Compassion” (tạm dịch: lô-gic của tình yêu thương) của viện Decision Research (viện Nghiên cứu Quyết định) đã chia sẻ các câu chuyện của những nạn nhân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tại Trung Quốc. Decision Research là một viện nghiên cứu phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, tập trung tìm hiểu khả năng quyết định của một người đối với những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến các cuộc diệt chủng như: “Vì sao càng nhiều người chết thì người ta càng ít quan tâm?”.

Viện Decision Research đã chia sẻ câu chuyện của một số nạn nhân dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo đó, trong 2 thập kỷ qua, chế độ này đã bắt giữ và tra tấn các tù nhân lương tâm, những người bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng hoặc bất đồng chính kiến. Viện đã nhận được lời chứng của những người Duy Ngô Nhĩ và người tập Pháp Luân Công, nhóm người đã trải qua việc tra tấn, giam giữ trong các trại tập trung và trại lao động, bị bỏ tù cả thập kỷ và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Subi Yuksel

Viện nghiên cứu Hoa Kỳ chia sẻ chuyện đời của các nạn nhân bị bức hại ở TQ
(Ảnh qua Arithmetic of Compassion)

Subi Yuksel là một bà mẹ ba con người Duy Ngô Nhĩ và hiện là công dân Hoa Kỳ. Năm 2017, khi cha mẹ cô chuẩn bị rời Trung Quốc để sang Hoa Kỳ, cha cô đã biến mất. Vài giờ sau, cảnh sát bắt giữ mẹ và em gái của Subi. Trong suốt 2 tháng sau đó, họ bị thẩm vấn, bị đánh đập và tra tấn. Mẹ Subi đã bị cưỡng bức dùng thuốc trong các cuộc thẩm vấn. Sau này Subi biết rằng cha cô đã bị bắt và bị kết án tù chung thân vì bị gán nhãn là một người “ly khai”“hai mặt”. Cha của Subi buộc phải viết một lá thư tuyên bố rằng Subi và anh trai cô đã phản bội ĐCSTQ bằng cách trở thành những người ly khai. ĐCSTQ đã tịch thu tất cả tiền bạc và đất đai của cha Subi và cắt lương hưu của mẹ cô.

Cha Subi không phạm tội. Ông bị bắt vì là một trí thức lỗi lạc và là một người Duy Ngô Nhĩ. Trước khi nghỉ hưu, cha của Subi là người đứng đầu Cục Lâm nghiệp Tân Cương. Theo cách nói của Subi, “tội ác” của ông nằm ở chỗ ông nổi bật và được kính trọng. Chế độ Trung Quốc bị đe dọa bởi “trí thức, kiến ​​thức và sự tôn trọng mà ông nhận được trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và người Hán”.

David Yu

Viện nghiên cứu Hoa Kỳ chia sẻ chuyện đời của các nạn nhân bị bức hại ở TQ
(Ảnh qua Minghui.org)

David Yu và gia đình của anh là những người tập Pháp Luân Công, một môn thực hành tâm linh bị bức hại ở Trung Quốc. Năm 2008, David, vợ, mẹ vợ và chị dâu của anh đều bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến nhà tù và trại lao động, và bị giam giữ trong nhiều năm. Con trai, con gái sơ sinh và người cha già của David bị bỏ lại một mình và không được chăm sóc.

Trong một trại lao động, David đã bị tra tấn nhằm ép buộc từ bỏ đức tin của anh đối với Pháp Luân Công. David bị lột trần và bị tra tấn bằng dùi cui điện. Anh cũng bị cưỡng bức lao động, bị cấm ngủ, bị đánh đập và tẩy não. David và các tù nhân khác là người tập Pháp Luân Công bị buộc phải trải qua các xét nghiệm máu, điều không xảy ra với các tù nhân khác. Một số cuộc điều tra độc lập đã chỉ ra rằng các xét nghiệm máu như vậy được ĐCSTQ sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp cho việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sau khi được thả, gia đình David chạy trốn và tị nạn ở Úc.

Almas Nizamidin

Vien nghien cuu My chia se cau chuyen buc hai 04
(Ảnh qua Arithmetic of Compassion)

Almas Nizamidin là một người Duy Ngô Nhĩ 31 tuổi. Anh từng tham gia những cuộc biểu tình tại Tân Cương trước vụ bạo loạn ở Urumqi vào năm 2009. Trong cuộc đàn áp của cảnh sát, anh đã trốn sang Úc để xin tị nạn. Bạn gái của Almas vẫn ở Trung Quốc. Họ giữ liên lạc và cuối cùng kết hôn tại quê nhà Urumqi, Trung Quốc.

Almas đã bất ngờ đến thăm vợ vào Ngày lễ tình nhân năm 2017. Một tháng sau, người vợ đang mang thai của Alams đang lái xe đến văn phòng bác sĩ thì bố mẹ cô gọi điện và bảo cô hãy trở về nhà ngay lập tức. Khi cô quay lại, cảnh sát trùm một chiếc túi lên đầu cô, ép cô vào xe và lái đi.

Sau khi tìm kiếm và mua chuộc các quan chức để biết thông tin, Almas được cho biết rằng vụ bắt giữ vợ mình là “bí mật nhà nước” và cô không được quyền có luật sư. Tại một phiên tòa xét xử hàng loạt phụ nữ mà không có luật sư, vợ của Almas bị kết án 7 năm tù vì tội “tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội”.

Almas tin rằng lý do thực sự khiến người vợ của anh bị bắt là vì cô đã từng đến Ai Cập để nghiên cứu học thuật. Một ngày sau khi tuyên án, cảnh sát nói với Alams rằng anh ta có 24 giờ để rời khỏi Trung Quốc, nếu không anh ta sẽ bị bắt. Cảnh sát cũng đe dọa Almas không được nói với ai về việc vợ mình bị giam giữ. Almas tin rằng chế độ cũng đã cưỡng bức phá thai vợ anh.

Theo Arithmetic of Compassion
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: