Hôm 9/2 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rằng nửa triệu người đã thiệt mạng do COVID-19 kể từ khi phát hiện biến thể Omicron. WHO gọi con số này là “hơn cả bi kịch”.

Omicron
(Ảnh minh họa: CROCOTHERY/Shutterstock)

Cụ thể, theo ông Abdi Mahamud, Giám đốc quản lý sự cố của WHO, thế giới đã ghi nhận 130 triệu ca mắc và 500.000 trường hợp tử vong do COVID-19, kể từ khi biến chủng Omicron xuất hiện vào cuối tháng 11/2021.

“Dù trong thời đại mà vắc-xin phát huy hiệu quả, nửa triệu người đã thiệt mạng. Đó thực sự là một điều đáng suy nghĩ”, ông Mahamud phát biểu trên các kênh truyền thông của WHO. “Trong khi mọi người đều nói rằng Omicron nhẹ hơn, nhưng họ đã bỏ qua sự thật rằng nửa triệu người đã tử vong kể từ khi biến thể này được phát hiện. Điều đó còn hơn cả một bi kịch”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho hay rằng số ca mắc Omicron thực sự “đáng kinh ngạc”, còn số trường hợp tử vong trên thực tế cao hơn nhiều so với số liệu được báo cáo. “Chúng ta vẫn đang ở giữa đại dịch. Nhiều nước vẫn chưa vượt qua thời kỳ đỉnh cao của Omicron”, bà cho biết.

Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 5,75 triệu người thiệt mạng kể từ khi xuất hiện tại Trung Quốc vào tháng 12/2019, theo số liệu thống kê do tờ AFP công bố hôm 8/2 vừa qua. Tính đến nay, gần 10,25 tỷ liều vắc-xin COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu.

Theo NDTV,

Phan Anh

Xem thêm: