Ngày 25/1 vừa qua, tạp chí The Art đưa tin, các thi thể nhựa hóa được sử dụng trong triển lãm thi thể người “Real Bodies” tại Anh quốc có thể là từ các tù nhân tại Trung Quốc. Dưới đây là bản dịch toàn văn bài viết.

triển lãm cơ thể người
Triển lãm thi thể người tương tự cũng từng đến Việt Nam năm 2018. Trong một số ngày trưng bày, triển lãm này đã bị phát hiện nhiều sai phạm. Chẳng hạn trong triển lãm, nhiều thi thể bào thai xuất hiện được xác định là trái pháp luật, vi phạm luật về hiến xác của Việt Nam. Triển lãm này sau đó đã bị đóng cửa do sai phạm. (Ảnh: Trí Thức VN)

*

Các thi thể được trưng bày trong triển lãm “Real Bodies” do một công ty có trụ sở tại Đại Liên cung cấp. Công ty này được biết là đã thu được xác người từ cảnh sát.

Theo các nghị sĩ Anh, một triển lãm nhựa hóa thi thể người ở Birmingham có thể có xác của các tù nhân chính trị bị hành quyết ở Trung Quốc,

Phát biểu tại Thượng viện Anh vào ngày 12 tháng 1, Nghị sĩ Alton của Liverpool nói rằng những thi thể được sử dụng trong một triển lãm lưu động quốc tế có tên “Real Bodies”, từng xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Anh ở Birmingham vào năm 2018 “có thể có xác những người đã bị hành quyết” ở Trung Quốc.

Các thi thể được trưng bày bị lột da, mổ xẻ để hiển thị một phần giải phẫu bên trong và sau đó được ngâm vào chất dẻo, khiến chúng dần dần cứng lại, quá trình này được gọi là “nhựa hóa”.

Những thi thể này được lấy từ một công ty ở Đại Liên, Trung Quốc. Theo một cuộc điều tra trước đó của Văn phòng Tổng chưởng lý New York, công ty này đã thu được xác người từ cảnh sát Trung Quốc,

Triển lãm này đã được đưa ra thảo luận trong cuộc tranh luận về đề xuất sửa đổi luật mới của Anh hiện đang được xem xét, Dự luật Thuốc và Thiết bị Y tế. Việc sửa đổi sẽ yêu cầu tất cả các mô và tế bào của con người được nhập khẩu vào Anh cho mục đích y tế hoặc khoa học phải có đầy đủ bằng chứng rằng chúng được thu thập với sự đồng ý của người hiến tặng.

Sửa đổi luật này là phản ứng lập pháp đầu tiên ở Anh đối với kết quả của Tòa án Trung Quốc, một hội đồng độc lập được thành lập ở London để điều tra bằng chứng cho thấy nhà nước Trung Quốc đã mổ lấy nội tạng từ các tù nhân khi họ vẫn còn sống, đây là một phần của hoạt động buôn bán nội tạng ngầm béo bở phục vụ việc cấy ghép tạng.

Vào tháng 6 năm 2019, tòa án kết luận rằng “cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể”“người tập Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”, thêm vào đó là bằng chứng về sự xuất hiện của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp.

“Thật quá sức tưởng tượng khi những điều như vậy có thể xảy ra trong thế kỷ 21, nhưng chúng đang xảy ra”, Nghị sĩ Alton phát biểu tại Thượng viện Anh vào ngày 12 tháng 1. “Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của các thi thể được sử dụng trong các cuộc triển lãm kiểu này, mà cá nhân tôi cho rằng nên bị cấm toàn bộ. Cái ý nghĩ đưa triển lãm này đi lưu động với những mục đích [lợi dụng sự] rùng rợn [của nó] nên khiến mọi người cảm thấy ghê tởm”.

Real Bodies được tổ chức bởi Imagine Exhibitions, một công ty của Hoa Kỳ có trụ sở tại Atlanta, Georgia. Theo trang web của công ty, chương trình “gần đây đã cập nhật các nghiên cứu khoa học mới nhất về cách Covid-19 tác động đến cơ thể con người” [qua việc trưng bày giải phẫu thi thể của nạn nhân nhiễm Covid-19]. Công ty này còn cho thuê triển lãm đến khắp nơi trên thế giới như một triển lãm trọn gói.

Công ty này đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, trong một cuộc tranh luận trước đó tại Hạ viện Anh vào tháng 10 năm ngoái, Nghị sĩ Alton lưu ý rằng “vào năm 2018, chúng tôi đã chỉ ra rằng nhà tổ chức tới từ Hoa Kỳ, Imagine Exhibitions, đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc người hiến tặng đồng ý cho việc sử dụng thi thể của họ. Ban tổ chức chỉ nói rằng các xác chết này là thi thể vô thừa nhận được lấy từ Công ty Kỹ thuật Sinh học Hoffen Đại Liên Trung Quốc. Giám đốc điều hành của Imagine Exhibitions, Tom Zaller, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng các thi thể ‘hoàn toàn đến từ Trung Quốc’ nhưng nói thêm rằng ‘không có tài liệu nào’ để chứng minh danh tính của họ hoặc cho thấy họ đã đồng ý hiến xác khi chết.”

Theo trang web của Imagine Exhibitions, từ năm 1999 đến năm 2009, ông Zaller đã làm việc tại Premier Exhibitions, một công ty khác của Hoa Kỳ chuyên tổ chức các triển lãm lưu động về các cơ thể được tẩm hóa chất. Năm 2008, Tổng chưởng lý của New York lúc bấy giờ là Andrew Cuomo đã đạt được thỏa thuận với Premier “chấm dứt hoạt động sử dụng thi thể không có giấy tờ của Premier trong các cuộc triển lãm của họ”, theo một thông cáo báo chí ban hành ngày 29 tháng 5 năm 2008. Trong các buổi triển lãm sau này, công ty này được yêu cầu phải “có được tài liệu chứng minh nguyên nhân cái chết và nguồn gốc của các tử thi và các bộ phận cơ thể mà công ty trưng bày cũng như bằng chứng rằng người quá cố đồng ý sử dụng thi thể của họ theo cách như vậy”.

Thông cáo báo chí lưu ý rằng tất cả các xác chết lúc đó đang được trưng bày tại triển lãm tại South Street Seaport của Thành phố New York do Premier Exhibitions cấp phép, được cung cấp bởi Công ty Kỹ thuật sinh học Hoffen Đại Liên. Và công ty đã “có được [chúng] gián tiếp từ Cục Cảnh sát Trung Quốc”. Thông cáo báo chí tiếp tục cho biết công ty “không thể chứng minh nguyên nhân cái chết hoặc nguồn gốc của những người đã khuất”.

Theo The Art Newspaper
Minh Nhật biên dịch

Xem thêm: Nghị viện Hoa Kỳ và Anh: Thu hoạch nội tạng là có thật và đang tiếp diễn

Mời xem video: