Trong số 14 người tử vong trong vụ cháy tại chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) vào lúc 0h ngày 23/3, có hai cháu nhỏ mới 2 tuổi, một cháu 3 tuổi.

chay chung cu 6
Cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư Carina rạng sáng ngày 23/3. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Cảnh sát PCCC TP.HCM cho hay tính đến 16h ngày 23/3, 14 người tử vong trong vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng tại chung cư Carina (quận 8) được xác định là:

1. Lưu Lê Bích Phượng (SN 1968, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), phòng 19.9B;

2. Phan Lê Thùy Dương (SN 1983), phòng A042;

3. Phan Thị Hà (SN 1960), phòng A042;

4. Đỗ Hoàng Bảo Vy (SN 2016), phòng A042;

5. Nguyễn Hoàng Quốc Anh (SN 2016), phòng A0301;

6. Trần Ngọc Lưu (SN 1971), phòng A1212;

7. Bùi Trần Cẩm Hà (SN 1994), phòng A521;

8. Bùi Quốc Lộc (SN 2001), phòng A501;

9. Trang Thị Thu Hồng (SN 1962), phòng A0301;

10. Trần Văn An (SN 1973), chưa rõ phòng;

11. Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002), phòng A601;

12. Nguyễn Thị Thùy Hương (chưa rõ năm sinh), phòng A601;

13. Lê Nhân Kiệt (SN 2015), phòng A501;

14. Nguyễn Thị Thùy Hương.

Theo cơ quan chức năng, ngoài những nạn nhân tử vong, đến nay đã có khoảng 100 người phải nhập viện cấp cứu.

Tính đến 16h ngày 23/3, đã có 23 trường hợp xuất viện, 56 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng đang được điều trị thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi đang thở NCPAP tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Các bệnh nhân và cư dân chung cư Carina vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ cháy. Trong chiều cùng ngày, các cư dân đã được cơ quan chức năng cho lên phòng để lấy đồ đạc.

Phải chuyển chỗ ở, nhiều người đã thuê khách sạn hoặc đến ở nhờ nhà người thân. Chia sẻ với các cư dân của chung cư, hàng trăm xuất ăn miễn phí, nước uống, bánh, sữa, chăn chiếu… đã được những người dân sống ở khu vực lân cận và các tổ chức xã hội gửi tới các cư dân chia sẻ, hỗ trợ.

7 giờ trước vụ cháy, cư dân Carina đã phản ánh nguy cơ cháy nổ

Theo chia sẻ của cư dân Carina, vào tối 22/3, cư dân đã có cuộc họp với Ban quản trị chung cư để phản ánh về nguy cơ cháy nổ.

Theo biên bản cuộc họp được đăng tải trên Facebook của cộng đồng dân cư Carina, cư dân phản đối việc gắn tivi quảng cáo trong thang máy vì chắn luồng gió thông hơi ở trần cabin thang máy; đồng thời, yêu cầu tháo gỡ tivi quảng cáo vì không cần thiết mà nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Nhiều cư dân cho rằng việc rò rỉ điện từ các màn hình quảng cáo này gây nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến nguy cơ cháy nổ, cư dân cũng phản ánh việc bảo vệ của chung cư hút thuốc nhiều trong hầm giữ xe và các vị trí dễ dẫn đến hỏa hoạn.

Tại buổi họp, cư dân đã yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý tích cực làm việc với phường 16, quận 8 để tổ chức Đại hội bầu cử Ban Quản trị chung cư để sớm trao quyền quản lý về cho cư dân theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào tối 22/3 thì tới khoảng 0h ngày 23/3, đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn đã phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và khu B của chung cư.

Trong sáng 23/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong đã họp khẩn với các cơ quan chức năng về vụ cháy.

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (quyền Giám đốc PCCC) cho biết phần lớn các nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt khói.

Theo Cảnh sát PCCC, lửa xuất phát từ một xe máy tại tầng hầm rộng hàng nghìn m2 (chứa hơn 1.000 xe máy, hàng chục ô tô). Diện tích cháy trong tầng hầm khoảng 300 m2. Trong khi đó, các cửa cầu thang thông lên các tầng trên mở tung do bị chèn gạch khiến khói lùa lên rất mạnh. Hệ thống chữa cháy tự động gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có. Khi lực lượng cứu hỏa đến, khói và lửa đã bốc lên rất lớn.

Theo phản ánh của người dân, khi vụ cháy xảy ra, hệ thống chuông báo cháy của chung cư không hoạt động, người dân phải tự chạy đi hô hoán, báo cho nhau. Bị mắc kẹt trên các tầng cao, nhiều người liên tục rọi đèn pin, vẫy khăn kêu cứu, một số người tự kết dây buộc, đu mình xuống thoát khỏi đám cháy.

Hải Anh (T/h)
Xem thêm: