Khoảng 500 bệnh nhân và người nhà đã tự ý chui lỗ tường, vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận về nhà vào chiều và tối 1/7 khi chưa hết thời gian cách ly.

benh vien da khoa binh thuan tron vien
Một số phụ nữ đang chui lỗ tường rào thoát ra bệnh viện, đêm 1/7. (Ảnh: Cắt từ clip/Vnexpress)

Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, có khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nhà đã vượt rào để trốn về nhà sau một tuần cách ly, truyền thông trong nước dẫn tin.

Hình ảnh từ clip cho thấy một số phụ nữ đeo khẩu trang đang cố chui qua khe gạch hở của tường rào để thoát ra ngoài. Nhiều người khác trèo lên tường rào cao khoảng 2 m.

Số người trên nằm trong số 1.551 người buộc phải ở lại bệnh viện khi bệnh viện này phong tỏa từ 0h ngày 24/6. Một ngày trước đó, ngày 23/6, một nữ bác sĩ Khoa Sản được phát hiện đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV).

Tại thời điểm phong tỏa, tổng số người có trong bệnh viện là 1.551 người, gồm 580 người bệnh, 509 người nuôi bệnh, 448 nhân viên y tế và 14 người phục vụ tại căn tin. Qua điều tra dịch tễ, có 93 người F1 (85 nhân viên y tế và 8 người bệnh), 484 F2 (300 nhân viên y tế, 170 người bệnh, người nuôi bệnh và 14 người phục vụ căn tin).

Bác sĩ Vũ Cao Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết ngày 24/6, Sở Y tế Bình Thuận ra thông báo số 2 về việc tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 26/6, Sở Y tế Bình Thuận ký tiếp thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thêm 4 ngày nữa (tức đến 0h ngày 1/7) – báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời.

Bác sĩ Thiện cho rằng đối với nhóm người có nguy cơ cao, bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm PCR 2 ngày/lần; nhóm người có nguy cơ thấp hơn, xét nghiệm 3 ngày/lần. 24 giờ trước khi được xuất viện, bệnh viện tiếp tục xét nghiệm lại, sau khi có kết quả âm tính thì thông báo cho địa phương nơi bệnh nhân cư trú và ngày 1/7 mới cấp giấy xuất viện.

benh vien da khoa binh thuan
Bảng thông báo tạm dừng khám chữa bệnh từ ngày 24/6 trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: lagi.binhthuan.gov.vn)

Tuy nhiên, nhiều người nhà và bệnh nhân cho rằng đến 0h ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã hết thời hạn đóng cửa nên rạng sáng 1/7, hàng trăm người đã thu xếp đồ đạc, rời phòng điều trị xuống sân bệnh viện yêu cầu xuất viện.

Bác sĩ Thiện cho hay Ban giám đốc và gần như toàn bộ y bác sĩ phải xuống sân, động viên, thuyết phục mọi người trở về phòng điều trị và hứa chậm nhất trong trưa 1/7 sẽ giải quyết sự việc. Bệnh viện cũng thông báo khi xuất viện, bệnh nhân không được đi xe công cộng mà phải liên lạc người nhà đến đón hoặc bệnh viện sẽ hỗ trợ phương tiện đưa bà con về nhà và tất cả khoảng 1.200 bệnh nhân và người nhà đồng ý.

Tuy nhiên, đến chiều 1/7, cho rằng đã chờ quá lâu, rất nhiều bệnh nhân và người nhà đã tìm mọi cách ra khỏi bệnh viện, các y bác sĩ thuyết phục nhưng không được.

Vào rạng sáng 2/7, sau khi kiểm tra các phòng điều trị, giường bệnh, bệnh viện xác định có khoảng 500 người là bệnh nhân và người nhà đã rời khỏi bệnh viện trong chiều và tối 1/7, bác sĩ Thiện cho hay.

Đáng lưu ý, bác sĩ Thiện cam kết toàn bộ những người “trốn thoát” trên đã được xét nghiệm nhiều lần, có kết quả âm tính và trong ngày 2/7 sẽ có danh sách gửi về nơi cư trú để địa phương áp dụng cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Trong sáng 2/7, Sở Y tế Bình Thuận ra thông báo khẩn cho biết Khoa Sản – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục phong tỏa.

Ngoài Khoa sản, các bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện cùng thân nhân có kết quả xét nghiệm âm tính (bằng phương pháp Realtime-PCR) trước khi xuất viện 24 giờ, thì được về nhà. Sau khi trở về, những người này phải tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày (tính từ ngày 24/6 đến hết ngày 7/7).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Một nam bệnh nhân COVID-19 trèo rào trốn viện về nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM)