Trên đường đi thăm ruộng rau, cụ bà 83 tuổi bị ngã xuống mương nước trong tiết trời rét 12 độ. May mắn lúc này có 3 em học sinh lớp 6 đi qua cùng cứu giúp đưa bà lên bờ an toàn.

ba hoc sinh tai quang ninh cuu cu ba bi choang nga xuong muong nuoc
Ba học sinh lớp 6 nhận quà cảm ơn từ bà cụ khi đã giúp bà khỏi nguy hiểm. (Ảnh: Trường THCS Bình Khê/Facebook)

Ngày 3/1, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho biết nhà trường vừa tổ chức tuyên dương 3 học sinh có hành động dũng cảm cứu cụ bà 83 tuổi bị đuối nước.

Năm ngày trước, vào khoảng 17h30 ngày 29/12, đang trên đường từ trường về nhà, 3 trẻ nhỏ gồm Lưu Đức Duy, Phạm Hồng Anh, Lã Minh Ánh – đều là học sinh lớp 6A2 Trường THCS Bình Khê – bất ngờ thấy một bà lão đang chới với, vùng vẫy dưới mương nước. Ba em vỗi vã bỏ lại cặp và xe đạp trên bờ, cởi áo khoác, cùng lao xuống mương nước để cứu giúp bà cụ.

Giữa trời rét và do sức các em còn nhỏ nên sau một lúc lâu, phải khó khăn lắm các em mới đưa được bà cụ lên bờ. Sau đó, một trong 3 em đạp xe về phía đường rộng gần đó gọi mọi người đến giúp đưa bà cụ về nhà. Trong lúc này, hai em còn lại làm xoa bóp để sưởi ấm cơ thể cho bà cụ và cho mình.

Bà Trần Thị Kền (SN 1940) – người được cứu cho hay lúc đó, bà đang đạp xe ra đồng để thăm ruộng rau mới trồng. Khi đi đến mương nước, vì trời rét và do già yếu, tay run nên đột ngột bà bị hoa mắt, cả người tê cứng và lao cả người và xe xuống mương nước. Thật may mắn khi đúng lúc ấy có 3 em học sinh đi ngang qua và lao xuống cứu giúp, đưa bà lên bờ an toàn.

Bà rất cảm kích và đã đến tận trường để gặp, cảm ơn các em học sinh đã giúp bà trong thời khắc hoạn nạn.

Cô Trịnh Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2 cho hay cả 3 em Duy, Hồng Anh, Minh Ánh đều là những học sinh chăm ngoan, hay giúp đỡ các bạn. Riêng em Hồng Anh trước đó đã được nhà trường tuyên dương khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Thạch Lam