Trong hẻm đường gần nhà, đôi vợ chồng già bất ngờ bị kẻ thủ ác chém tới tấp. Người vợ chết tại chỗ, người chồng nguy kịch.

ba ria vung tau vo bi chem chet oan chong nguy kich ngay hem nha 1
Nghi phạm Hoàng Đức Long tại cơ quan công an. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ Hoàng Đức Long (SN 1992, trú tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi uống rượu, nghi can Long cầm dao rựa đi lang thang trong Khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa. Khi tới trước hẻm đường Điện Biên Phủ, gần nhà bà Phạm Thị T. (SN 1955, trú tại phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa), Long xông vào chém nhiều nhát vào người bà T. và chồng bà T.

Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, chồng bà T. bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

ba ria vung tau vo bi chem chet oan chong nguy kich ngay hem nha 0 1
Hung khí gây án bị công an thu giữ. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an đã bắt giữ Hoàng Đức Long, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Bị tử hình vì vô cớ giết người

Tháng 7/2021, TAND TP. Hà Nội đã tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, trú tại Quốc Oai, TP. Hà Nội) về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Gần một năm trước, tháng 10/2020, bị cáo Hưng say rượu, gây gổ với em gái, sau đó đi bộ đến cửa hàng xay xát gạo ở gần đó, bắt gặp ông Dương Văn L. (SN 1958, trú tại Quốc Oai, TP. Hà Nội) đang ngồi trên bao tải thóc trước cửa hàng.

Hưng chửi rủa gây sự rồi lao đánh vào ngực, mặt ông L., tiếp tục về nhà cầm dao bầu tới, đánh đá vào ngực, bụng, mặt, đâm một nhát vào vùng hạ sườn của ông L.

Ông L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, đến ngày 13/10, tử vong tại Bệnh viện Quân y 103.

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng khai nhận không có mâu thuẫn gì với nạn nhân, do say rượu, mất kiểm soát nên không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo hối hận, gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Nguyễn Sơn