Chỉ trong khoảnh khắc bất cẩn, đôi vợ chồng mất cả mẹ già và 2 con, trong đó có con nhỏ mới chỉ 1 tuổi.

tre con van tay ga
Bé trai xuống xe, bám vào tay ga khiến chiếc xe phóng vọt, mất lái, hồi tháng 1/2022 tại Đà Nẵng. Người mẹ bị gãy chân, bé trai bị rách da đầu phải khâu nhiều mũi. (Ảnh chụp màn hình/camera an ninh)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1997, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đi xe máy đưa con thứ 2 đi khám bệnh.

Trên xe có con lớn của chị T. là cháu Trần Nguyễn Hoàng Y. (SN 2019) cùng mẹ chồng là bà Huỳnh Thị R. (SN 1970) bế bé thứ 2 là cháu Trần Nguyễn Tuấn K. (SN 2022).

Đến trước nhà ông Nguyễn S. (cha ruột của chị T.), chị T. dừng xe (nhưng chưa tắt máy) để cho cháu Y. xuống xe vào với ông. Bất ngờ, cháu Y. nhảy ngược lên xe, vô tình vặn mạnh tay ga. Chị T. cố chụp lấy tay lái nhưng không kịp. Chiếc xe lao về phía trước, tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà gần đó.

Bà R., cháu K. mất trên đường đi cấp cứu, chị T. và cháu Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, cháu Y. tử vong.

Được biết, vợ chồng chị T. cưới nhau được 5 năm, tới nay có hai con nhỏ. Gia cảnh gia đình khó khăn khi chồng đi biển, vợ còn đang chăm con nhỏ.

Nguyễn Sơn