Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái 23 ngày tuổi tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vào tối 25/11 là ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên.

ba noi sat hai chau gai 23 ngay tuoi 3
Bà Phạm Thị Xuân – bà nội cháu bé tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Chiều ngày 6/12, Công an tỉnh Thanh Hóa có thông tin bước đầu về nguyên nhân bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ngụ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nghi sát hại cháu nội 23 ngày tuổi là con gái của anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền (ngụ khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Theo kết quả điều tra, tối ngày 25/11, bà Xuân vừa ngồi xem phim vừa bế cháu bé đang ngủ trên phản gỗ tại phòng khách của gia đình, còn chị Huyền đang làm việc trong phòng ngủ, anh Thuận đi đón con trai đầu đang đi học tại trường tiểu học Ngọc Trạo (thuộc phường Bắc Sơn, cách nhà khoảng 500 m).

Khi thấy cháu nội tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy, đi lại để đung đưa vừa ru cho cháu ngủ tiếp vừa đi ra phía cửa nhưng vẫn ngoảnh đầu lại xem ti vi. Do phòng khách và khu vực sân phía trước có độ cao thấp không đều nhau (nền nhà cao hơn nền sân 11 cm) nên bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước ngay cửa chính ra vào phòng khách.

Bị ngã bất ngờ, bà Xuân để cháu bé tuột khỏi tay và rơi mạnh xuống đất, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu. Lúc này, bà Xuân vội vàng ngồi dậy, bế cháu lên thì thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.

Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi nên bà Xuân nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang cuốn người cháu trùm kín lên mặt cháu rồi bế ra ngoài bỏ vào túi bóng có sẵn ở đó.

Tiếp đó, bà Xuân giấu xác cháu bé, phi tang và dựng lên hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là: “ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên”.

Cũng trong ngày 6/12, cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Phạm Thị Xuân về tội “giết người” theo Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tối 25/11, anh Lê Hữu Thuận (trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đi đón con trai đầu lòng đi học, khi về tới nhà, thấy mẹ mình là bà Phạm Thị Xuân bị ngã sấp ngoài đường trong tình trạng không tỉnh táo.

Theo lời kể của bà Xuân, vào khoảng 19h cùng ngày, khi bà đang bế con gái của anh Thuận mới sinh được hơn 20 ngày tuổi ở phòng khách thì bị hai đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy xông vào nhà, dùng dao uy hiếp và khống chế bà Xuân.

Lúc này ở gia đình chỉ có vợ anh Thuận là chị Phạm Thị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà Xuân bế cháu gái ở phòng khách. Hai người lạ mặt cướp cháu bé rồi tẩu thoát.

Hai ngày sau đó, khoảng 10h20 ngày 27/11, bà Dương Thị Thơm (SN 1964, khu 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện bao tải chứa thi thể cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) – cách nhà anh Thuận khoảng 10 km, và báo cho cơ quan chức năng, trên bao tải đựng thi thể có tên anh Thuận (bố cháu bé) và số điện thoại của anh.

Từ chiếc bao tải và những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân, cơ quan điều tra Thanh Hóa xác định được nghi phạm, bắt tạm giam bà Xuân và dựng lại hiện trường trong đêm 28/11.

Ngày 29/11, công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo khẳng định bà Xuân là nghi phạm sát hại cháu bé.

Nam Phong

Xem thêm: