Trong quá trình sống cùng cha và vợ sắp cưới, bé gái 8 tuổi nhiều lần bị người phụ nữ này đánh, mắng. Biết con có nhiều vết bầm tím, bị đánh bằng roi mây và gậy gỗ nhưng người cha không ngăn cản mà vẫn giao cho cho cô này dạy dỗ, kèm học.

chau be 8 tuoi
Trong tối ngày 27/12, người thân của bé A. đã mang hoa và nến đến dưới chân tòa nhà thắp sáng tưởng nhớ cháu. (Ảnh: Phương Nam/Facebook)

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Tr. (SN 1995, quê quán Gia Lai, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị can Tr. được xác định đã hành hạ cháu bé N.T.V.A. (SN 2013, trú tại quận 1, TP.HCM) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) khiến cháu A. tử vong trước khi nhập viện cấp cứu vào ngày 22/12.

Cháu bé bị dạy học bằng roi mây, gậy gỗ

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định cháu A. là con ruột của chị N.T.H và anh Nguyễn Kim Trung Th. (SN 1985, trú tại quận 1, TP.HCM). Tháng 8/2020, chị H và anh Th. ly hôn. Tòa phân xử chị H. nuôi con trai út, còn cháu A. ở với cha, theo Công an TP.HCM.

Trong hơn 16 tháng sau khi ly hôn, anh T. và cô gái tên Tr. đã thuê căn hộ tại chung cư trên để sống chung. Tr. khai nhận khoảng tháng 9/2021 khi bé A. bắt đầu học online, anh Th. đã giao Tr. kèm học cho cháu bé.

Theo Tiền Phong, tại cơ quan điều tra, Tr. khai nhận thường xuyên đánh cháu A., bắt cháu làm nhiều công việc nhà. Khi kèm cháu A. học, Tr. thường dùng roi mây (đặt mua qua mạng) để “dạy dỗ” cháu. Khi đánh gãy roi mây, Tr. dùng một gậy gỗ dài 90cm, to bằng ngón cái để đánh cháu bé.

Vào sáng 22/12, cháu A. học đến 10h thì Tr. kiểm tra bài. Khoảng 14h, Tr. nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu A. học. Khi học, cháu A. làm bài tập sai, Tr. đã dùng gậy gỗ để đánh cháu bé nhiều lần trong khoảng 30 phút.

chau be 8 tuoi bi bao hanh
Tr. chỉ nơi đã đánh bé A. (Ảnh: Phương Nam/Facebook)

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Tr. vào kiểm tra phát hiện cháu A. nôn ói, yếu dần nên gọi cho anh Th. về.  Lúc này, anh Th. cũng vừa đi làm về, ôm con gái vào nhà tắm cho bé nôn thì phát hiện trong mũi cháu bé có nhiều dị vật là thức ăn nên hút ra rồi gọi xe cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong ngoại viện.

Công an quận Bình Thạnh cho hay kết quả pháp y xác định cháu A. bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm. Sau khi bắt khẩn cấp vào ngày 23/12, đến nay cơ quan điều tra xác định Tr. có dấu hiệu phạm tội nên khởi tố, bắt tạm giam.

Người cha biết con bị đánh, đã được thả sau khi bị tạm giữ

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Thạnh, anh Th. thừa nhận đã con gái cho Tr. chăm sóc nuôi dưỡng, dạy học, có biết việc Tr. dùng roi mây, sau này là dùng cây gậy đánh cháu A.

Trong quá trình sinh hoạt, biết cháu A. có vết bầm tím và bảo rất sợ mẹ (Tr.), nhưng anh Th. có vẻ như đồng tình với các biện pháp như vậy của Tr. nên không cản trở việc Tr. đánh cháu A.

Theo tin từ Kenh14, chị H. (mẹ ruột của cháu A.) cho hay do bị anh Th. ngăn cản nên trong suốt một năm qua chị không biết con sống như thế nào. Chỉ biết lúc cháu chết, bác sĩ cho biết nguyên nhân do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím.

Anh Nguyễn Quang V. – bác ruột của cháu A. nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của cháu A. Anh V. cho biết theo kết quả của Cơ quan CSĐT, bé A. mất lúc 19h40 ngày 22/12, nhưng đến 11h30 ngày 23/12, mẹ ruột của cháu (chị H.) mới được thông báo cháu đã mất. Đến 16h ngày 23/12, anh V. và ông bà ngoại mới nhận được hung tin do mẹ bé báo tin. Sau đó, anh V. cùng ông bà ngoại cháu từ Vũng Tàu tức tốc lên TP.HCM.

chau be 8 tuoi bi bao hanh 1
Cây gậy dài 90cm bị Tr. dùng để đánh cháu A. (Ảnh: Phương Nam/Facebook)

Anh V. cho hay ngoài nhìn thấy rất nhiều vết bầm tím, nhiều vết sẹo cũ trên cơ thể, biên bản khám nghiệm tử thi ghi rõ: ở đầu có vết khâu, cắt tóc để khâu, hai nách bị bầm tím, phần mông có mảng bầm lớn.

Lần cuối hai mẹ con cháu A. được gặp nhau là từ tháng 12 năm ngoái. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở, anh V. kể. “Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con. Bé nói ‘ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì’ và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ: ‘Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé'”, anh V kể, cho hay hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm thì ly hôn vì anh Th. ngoại tình.

Anh V. cho biết thêm gia đình anh có liên hệ với một số người dân ở chung cư nơi ông Th. và Tr. sống với bé A. thì biết rằng từ thời điểm hai người này nuôi cháu A., ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng chạy nhảy, đánh đập, chửi mắng cháu.

Hiện tại anh V. đã thay mặt em gái gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của anh Th. và Tr. lên VKSND TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để đòi lại công bằng cho cháu gái của mình.

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: