Lang thang chơi trên vỉa hè trong khi mẹ bán vé số, một bé trai 4 tuổi đã bị xe máy tông văng xa nhiều mét lúc 1h sáng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Sự việc khiến dư luận chú ý khi xem clip hình ảnh vụ tai nạn. 

be trai bi xe may tong trung
Khoảnh khắc bé trai bị xe máy tông văng lên vỉa hè lúc 1h sáng ngày 23/4. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 24/4, một đoạn clip dài 35s trích xuất từ camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một bé trai bị xe máy tông văng nhiều mét từ đường lên vỉa hè. Theo thời điểm lưu trên camera an ninh, vào lúc 1h18 ngày 23/4, bé trai đang lang thang trên vỉa hè, bất ngờ chạy xuống đường. Lúc này, một xe máy vừa chạy tới không tránh kịp đã tông trực diện vào cậu bé.

Bé trai bị hất văng lên vỉa hè trong khi xe máy phanh tóe tia lửa trên mặt đường. Một người phụ nữ chạy tới ôm cháu bé trong khi nhiều người bên đường cùng chạy lại hỗ trợ.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường song hành quốc lộ 22 (thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngày 24/4, báo Tuổi Trẻ dẫn lời chị Võ Thị Diễm Thúy (SN 1990, quê tỉnh An Giang) cho biết chị là mẹ của bé trai bị xe máy tông trúng. Bé tên Đ., 4 tuổi. Bé Đ. đang nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau tai nạn, bé Đ. bị gãy xương chân và sây sát ở đầu, hiện sức khỏe bé đã tạm ổn.

Chị Thúy cho biết chị bán vé số dạo, còn chồng làm phụ hồ. Gia đình 5 người thuê nhà trọ ở ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Hai con trai lớn của chị Thúy đang học lớp 6 và lớp 8, còn bé Đ. là con út.

Hàng ngày, mấy mẹ con bán vé số dạo từ khoảng 20-21h đến hơn 0h. Nói về việc Đ. còn nhỏ đã lang thang đi bán vé số cùng mẹ, chị Thúy cho hay bé theo chị đi bán vé số từ lúc hơn 1 tháng tuổi, giờ gửi người trông coi thì bé không chịu.

Chị Thúy cho biết lúc xảy ra tai nạn, Đ. chơi trên vỉa hè thấy bên kia đường có bong bóng nên chạy qua nhặt. Chị nói khi đó thấy trên đường không có xe nên thả cho con chơi, không ngờ vì chủ quan mà để con xảy ra tai nạn.

Vẫn theo bản tin của Tuổi Trẻ, clip vụ tai nạn do bố của cháu bé tới khu vực xảy ra tai nạn, xin lấy hình ảnh để cung cấp cho cơ quan công an. Anh bày tỏ mong muốn người đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ giúp gia đình mình vượt qua khó khăn.

Xem clip ghi cảnh bé trai bị xe máy tông, nhiều người dùng mạng Facebook bày tỏ nỗi lo lắng trước tai nạn xảy ra bất ngờ với trẻ nhỏ, mong bé trai không bị quá nặng.

Tài khoản C.Đ viết: “Tôi vẫn hay thấy một số phụ huynh dẫn con nhỏ đi bán vé số . Tuy nhiên, tôi thấy họ luôn nắm tay bé . Trường hợp này theo video có thể bé đang lăng quanh tìm mẹ … Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh dù như thế nào vẫn phải theo sát con nhỏ.”

Sự việc đúng – sai trong vụ tai nạn trên cũng đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng xe máy đi quá nhanh, một số cho rằng tình huống xảy ra quá bất ngờ, xe máy không tránh kịp. Một số ý kiến cho rằng ngoài việc lo lắng cho trẻ, mọi người cũng nên xem người lái xe máy có bị thương tích hay không.

Tài khoản P.V. chia sẻ: “Năm ngoái mình mới bị một vụ như này, do bị khuất tầm nhìn các xe, vừa tránh một xe tải qua đường xong vừa bắt đầu đi thì một bé chạy qua. Mình đi chậm né được bé nên may bé không sao, còn bản thân tới giờ vẫn để lại sẹo”. 

Tài khoản K.D.M.V cho biết hồi đi phượt bình thuận có 1 lần xảy ra tình huống tương tự. Khi đang chạy 55-60 km thì một bé nhào ra làn giữa xe hơi ngay quốc lộ 1. “May mắn là xe cách bé khoảng 30-50m nên phanh kịp, 3 làn xe thắng lại luôn, lúc đó mà lách ra là nguy cơ bị xe làn ngoài tông, Lúc đó cách 5m thì cũng chịu, quan trọng là cái khoảng cách”, người này viết.

Tài khoản T.T.Đ cho hay: “Xe máy đi nhanh là 1 chuyện, nhưng vụ này rõ ràng là mẹ cháu có lỗi vì đã ko để ý cháu…”

Tính toán về tốc độ của xe máy, tài khoản D.M.Đ.S cho biết: “Thời gian trong clip ko có % giây mà chỉ tính chẵn nên sai số hơi lớn, khó xác định chính xác. Nhưng dựa trên ước lượng khoảng cách theo vạch kẻ đường thì trong khoảng 1 giây xe máy chạy hết khoảng >15m thì cũng khoảng >50km/h. Nếu trong đô thị thì theo luật là có vi phạm rồi. Nhưng nó chạy ra đường đột ngột thế thì có chậm hơn cũng khó tránh tai nạn”.

Minh Sơn