Biết con trên đường về quê đón tết, nhưng suốt cả 10 ngày sau vẫn không thấy con về đến nhà, gia đình nghĩ con mất tích, đăng tin tìm kiếm, không ngờ rằng con mình đã bị bắt tạm giam vì có hành vi cướp tài sản.

cong an bd 601
Hình ảnh bị can Việt cùng xe máy được người thân thông báo tìm kiếm do nhầm tưởng mất tích. (Ảnh: Thạo Tin/Facebook).

Ngày 29/1, thông tin từ Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đàm Quốc Việt (SN 1998, quê Đắk Lắk, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, ngày 28 Tết (19/1), do không có tiền tiêu xài, bị can Việt mang theo một con dao, đi bộ dọc các tuyến đường trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An) để cướp tài sản.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy một đôi nam nữ đang ngồi ghế đá, phía trước có dựng chiếc xe máy, bị can Việt tiến đến dùng dao đe dọa để cướp xe. Tuy nhiên, chiếc xe không nổ máy được nên đôi nam nữ và người dân đi đường đã khống chế, bắt giữ và giao Việt cho công an.

Người thân cho biết trước đó, bị can Việt thông báo với gia đình là 5h ngày 27 tết (18/1), Việt đi xe máy từ TP. Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9 (xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Đến 12h cùng ngày, Việt báo với gia đình ở Đắk Lắk là mình mới đi tới tỉnh Đắk Nông.

Từ đó, bà Hoàng Thị Hà (SN 1979, mẹ của Việt) không còn liên lạc được với Việt và cũng không hề biết con mình bị bắt nên nghĩ rằng Việt bị mất tích.

Gia đình đã đăng tin, nhờ cộng đồng mạng giúp chia sẻ thông tin tìm kiếm Việt. Trong suốt thời gian này, gia đình người thân ở Đắk Lắk luôn mong ngóng thông tin về việc Việt bỗng dưng mất tích khi trên đường về quê đón tết.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can Việt cho biết không nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình. Do đó, công an đã gửi công văn về địa phương của Việt để thông báo.

Theo phóng viên Báo Thanh niên, đến đầu giờ chiều ngày 29/1, bà Hà Vẫn chưa biết việc con trai bị tạm giam. Bà mong việc con bị tạm giam là sự thật để khỏi phải sốt ruột đi tìm con nữa.

Thạch Lam