Thấy bạn gái có người yêu mới, nghi phạm lên kế hoạch mua xăng rồi chờ tới rạng sáng, phóng hỏa đốt cả 2 người. 

chay phong tro o quan 12 tp hcm nan nhan bi ban trai cu tat xang phong hoa
Bị tạt xăng đốt, chị H. tử vong tại chỗ, anh X. bị bỏng tới 98% cơ thể. (Ảnh: Sài Gòn Young/Facebook)

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã bắt giữ Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) – nghi phạm phóng hỏa khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 8/12, người dân xung quanh nghe tiếng nổ và sau đó thấy lửa bùng lên tại một phòng của căn nhà 3 tầng trên đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM.

Thấy vậy, người dân và lực lượng địa phương đã leo lên dập tắt đám cháy trước khi cảnh sát PCCC đến. Diện tích cháy khoảng 2m2 trong phòng trọ và cháy sém một nệm cũ.

Mọi người phát hiện chị D.T.H. (SN 2000, quê Bình Phước) đã tử vong, anh Đ.T.X. (SN 1992, quê Bình Thuận) bị bỏng nặng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Tú khai trước đây có quan hệ tình cảm với chị H. Cả hai sống chung trong căn nhà trọ, nơi xảy ra vụ cháy. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay, Tú dọn ra ngoài sống riêng. Lúc này, chị H. quen với anh X. làm cùng công ty nên Tú ghen tuông, lên kế hoạch trả thù.

Tối 7/12, Tú mua xăng và lẻn vào, trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Tới khoảng 3h20, khi chị H. và anh X. ngủ say, Tú đổ xăng từ can vào thùng đựng sơn, lẻ vào phòng trọ tạt xăng đốt 2 người. Sau 3 giờ gây án, nghi phạm bị công an bắt giữ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân X. được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 5h ngày 8/12 với tình trạng bị bỏng lửa xăng toàn thân, diện tích 98% cơ thể. Vì vết thương quá nặng nên anh X. đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Thạch Lam