Sau clip bà Nguyễn Thị Chút (chủ nợ) tạt phân vào hai mẹ con bà Cao Thị Gái (người nợ), thêm hai đoạn clip được đăng lên cho thấy bà Chút từng xông đến nhóm giữ trẻ tuyên bố sẽ kêu giang hồ đến bắt cháu bé 2 tuổi, con bà Gái. Trước đó nữa, bà Chút dọa thuê người chôn cháu bé, chặt tay chân chồng bà Gái…

Bà Nguyễn Thị Chút đến nhóm trẻ đòi bắt con trai của bà Cao Thị Gái. (Nguồn: Facebook)

Năm 2014, bà Cao Thị Gái (40 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) vay tiền của bà Nguyễn Thị Chút (56 tuổi, ở cùng thôn) để làm ăn. Do làm ăn thua lỗ, bà Gái nhiều lần khất nợ, trả dần, đến cuối năm 2019, số nợ còn lại là 285 triệu đồng.

Trong đoạn đầu clip được lén quay lại, bà Chút nói: “Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ có lẽ nó ở nhà, chắc nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô theo đến nhà trẻ cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt thì cô báo với các cháu, trước khi giang hồ đến thì cô báo cả công an. Cô báo trước các cháu, nếu các cháu chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào… ảnh hưởng đến đứa khác”.

Đoạn sau clip là cảnh ồn ào tranh cãi ngoài cổng nhà trẻ. Trong có tiếng của nhiều người, phản ứng lại hành động của bà Chút: “Kinh khủng luôn. Thiệt cô là người lớn đó”. Bà Chút vẫn chỉ tay mắng xối xả. Có tiếng nói: “Cô là người lớn cô nói chuyện tôn trọng người khác chút xíu đi cô ơi”. Người đàn ông ngồi trên xe máy nói lại bà Chút: “Việc gì thì phải lên pháp luật xử lý, còn con nít nó biết cái gì”.

Người đăng clip cho hay việc bà Chút đã đến nhóm trẻ đe dọa, rồi đến tối 9/4 thì bà Chút đến nhà tạt phân vào mẹ con bà Gái.

chu no tat phan
Cảnh bà Chút tranh cãi trước cổng nhóm trẻ, hăm dọa đòi bắt con bà Gái mới 2 tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa cho biết đã thu thập được clip trên, đang khám nghiệm hiện trường nơi bà Chút tạt phân trộn dầu hỏa vào mẹ con bà Gái, cũng đã cho cháu trai 2 tuổi con bà Gái đi giám định sức khỏe.

Việc xảy ra vào tối 9/4, tới ngày 21/4 clip được đăng lên và các bên tới hỏi thăm, xem xét, nhưng tới lúc này cháu bé còn rất hoảng loạn, sợ hãi, và bị viêm da nhiều nơi sau khi bị tạt hỗn hợp phân trộn dầu hỏa, theo tin từ Tuổi Trẻ.

Cũng báo này dẫn nguồn tin từ Công an huyện Tây Hòa cho biết bà Chút đã nhiều lần gây áp lực để đòi nợ bà Gái. Bà Chút từng đòi bắt chôn con bà Gái xuống đất, dọa thuê người chặt tay chân chồng bà Gái. Ngày 18/4/2020, bà Chút và con trai đến nhà bà Gái siết nợ, lấy đi xe máy, tủ lạnh, máy giặt… và một số vật dụng khác, có tổng giá trị theo định giá là hơn 24,5 triệu đồng.

Ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản”, nhưng đến nay chưa khởi tố bị can.

Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về “Tội làm nhục người khác”:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 2 người trở lên;

[…]

Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 quy định “Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm”:

1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bốn cán bộ quản lý đô thị đánh “hội đồng” người bán rau quả rong bị tạm đình chỉ