Ông Phan Phi Hổ – cựu chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây công trình không phép trên đất lâm nghiệp trong nhiều năm nhưng giới chức phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn) khẳng định “không biết”. Liệu có việc bao che từ giới chức địa phương?

CONG1 TRINH QUAN CHUC BINH DINH XAY KHONG PHEP
Công trình không phép của ông Phan Phi Hổ. (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Truyền thông nhà nước lan truyền thông tin ông Phan Phi Hổ – cựu chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây công trình không phép giữa lưng chừng núi Xuân Vân (nằm bên bờ biển Quy Hòa, sát cạnh Bệnh viện Phong – da liễu trung ương Quy Hòa), nơi khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn).

Công trình được xây rất kiên cố gồm nhà cửa, hệ thống tường rào, kè, bậc thang bao quanh bằng đá trên diện tích khu đất 700m2. Công trình nằm tại vị trí khá đẹp, có lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, bao gồm căn nhà cấp 4 và hai căn chòi.

Báo chí dẫn lời ông Vũ Huy Hảo – Phó Chủ tịch phường Ghềnh Ráng cho biết khu đất mà ông Hổ xây dựng trước đây được giao cho một doanh nghiệp làm dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2).

Năm 2014, sau khi dự án này được điều chỉnh diện tích, đổi tên gọi thành Khu du lịch núi Xuân Vân và đổi chủ đầu tư thì khu đất ông Hổ sử dụng có 200m2 nằm trong vùng dự án và 500 m2 (bao gồm khu vực có các công trình nói trên) nằm ngoài vùng dự án.

Hiện khu đất của ông Hổ là đất trồng cây lâu năm, công trình được xây trên đất lâm nghiệp nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cho phép xây dựng công trình trên đất.

Đáng chú ý, tờ Tuổi trẻ dẫn lời từ người dân sống tại khu vực này cho hay “khu nhà của ông Phan Phi Hổ được xây dựng từ nhiều năm nay, chỉ xây lắt nhắt mỗi ngày một ít chứ không rầm rộ”.

Theo giải thích từ ông Phan Phi Hổ, khu đất 700m2 là đất do ông khai hoang từ lâu, công trình nhà ở cấp 4 mái ngói để ông ở an dưỡng nghỉ hưu, không phải là biệt phủ.

Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1992, đến năm 2015 được cải tạo, sửa chữa như hiện trạng, riêng hạng mục kè đá xung quanh nhà được xây dựng trước năm 1992 với mục đích chống xói lở. “Đất của tôi thì tôi xây dựng nhà ở và không làm gì sai phạm”, ông Hổ nói.

Tại buổi làm việc với phường Ghềnh Ráng về vụ việc, báo chí đặt câu hỏi có hay không việc chính quyền địa phương “bao che” để ngôi nhà không phép của ông Hổ “mọc” giữa rừng trong nhiều năm liền, giới chức phường khẳng định: “Không có chuyện bao che. Nguyên nhân là vị trí ngôi nhà được xây dựng khuất trong đồi núi, muốn đến vị trí này phải đi qua Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa nên địa phương khó phát hiện, xử lý”.

Tuy nhiên, tờ Tài nguyên và Môi trường dẫn lời một lãnh đạo phường Ghềnh Ráng lại cho biết “ông Phan Phi Hổ xây dựng công trình trên núi ở nhiều năm nay, chính quyền có biết việc này nhưng rất khó xử lý vì sự tế nhị”.

Được biết, hiện giới chức phường Ghềnh Ráng đã yêu cầu ông Phan Phi Hổ không được xây dựng công trình khi chưa có giấy phép. Trong 1 tháng, ông Hổ có trách nhiệm làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục hợp pháp liên quan. Nếu quá thời hạn, ông Hổ không cung cấp được giấy tờ chứng minh, phường sẽ thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm và cưỡng chế.

Đến nay, UBND phường Ghềnh Ráng vẫn chưa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hổ.

Hoàng Minh