Sau khi một phụ huynh gửi đơn tố cáo con trai 4 tuổi bị bạo hành trong lớp học tại Trường Mầm non Sanh Xuân (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), 2 giáo viên đứng lớp mới bị phát hiện đều chưa có bằng sư phạm, không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ. 

da nang cong an quan dieu tra vu tre nghi bi bao hanh 2 gv mam non bi tam dinh chi
Cháu L. được bệnh viện chẩn đoán bị viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán. Phụ huynh nghi ngờ con bị cô giáo bạo hành. (Ảnh: Phụ huynh chụp lại)

Ngày 10/1, UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã giao Công an quận xác minh phản ánh của một phụ huynh về việc trẻ bị thương ở trán, nghi do bị cô giáo bạo hành ở Trường Mầm non Sanh Xuân. Động thái này diễn ra sau 3 lần làm việc bất thành giữa phụ huynh và đại diện nhà trường.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết hiện Công an quận đã mời các bên liên quan lên làm việc, khi có kết luận chính thức sẽ có thông tin cụ thể hơn.

Hai cô giáo liên quan đến vụ việc bị tạm thời đình chỉ việc nuôi dạy trẻ theo đề nghị của phòng giáo dục quận do chưa đủ điều kiện tham gia công tác nuôi dạy trẻ theo Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Theo ông Lịch, một cô giáo là giáo viên dạy âm nhạc, đang học thêm nghiệp vụ sư phạm mầm non và một cô chưa có bằng sư phạm.

Ngày 26/12/2022, chị L.T.T.T (SN 1997, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng quận Liên Chiểu về việc con mình là cháu L.H.L (4 tuổi) bị 2 giáo viên Trường Mầm non Sanh Xuân bạo hành.

Theo chị T., ngày 22/12/2022, cháu L. đi học bình thường. Tối, cháu L. được bố đón từ trường về, chị phát hiện cháu bị vết sưng, bầm lớn ở trán. Chiều 23/12, cháu L. đi học cả ngày, nhưng khi chị T. đến trường đón con thấy trán của con sưng to, gương mặt bị biến dạng. Cô chủ trường (mẹ cô Hiệu trưởng) nói là cô mới xức dầu cho bé. Còn cô giáo H. (giáo viên trường) thì nói rằng, do hôm qua bé ra sân chụp hình nên bị ong chích.

Chị T. đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Gia đình, được nhập viện điều trị 5 ngày với chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán.

 Không đồng ý với lời giải thích từ phía nhà trường là cháu L. bị va chạm khi chơi cùng bạn trong lớp hoặc bị ong chích, chị T. đã gửi đơn lên Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu yêu cầu làm rõ. Sau 3 lần họp với đại diện nhà trường, chị T. cho rằng vụ việc không được giải quyết thỏa đáng và nộp đơn lên cấp cao hơn.

Phụ huynh nói bị thu điện thoại khi xem camera an ninh, khẳng định con bị bạo hành

Trong thời gian con nhập viện điều trị, chị T. cho hay nhiều lần yêu cầu nhà trường trích xuất camera nhưng không được, bị cô Hiệu trưởng xóa khỏi nhóm Zalo của hai con (đều đang học tại trường này); phía nhà trường nhiều lần thách thức chị báo công an, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 11/1 dẫn thông tin.

Sau khi trình báo lên phòng giáo dục quận, chị T. được xem camera tại Phòng Giáo dục và thấy con bị 2 cô giáo phân biệt đối xử, đánh đập nhiều lần.

Vẫn theo lời chị T, trước khi bắt đầu xem camera, nhà trường yêu cầu Phòng GD&ĐT thu điện thoại của chị, nếu chị không giao điện thoại ra thì nhà trường sẽ không chiếu camera vào ngày xảy ra sự việc.

Sau khi xem hình ảnh trích xuất từ camera trong lớp học, chị T. khẳng định đã nhìn thấy cảnh con chị bị cô giáo phân biệt đối xử và bạo hành nhiều lần.

Trên mạng Facebook, tài khoản “H.N” ngày 31/12/2022 đã đăng tải 4 video trích xuất từ camera an ninh ghi lại vào ngày 22/12 trong lớp học mầm non của Trường Mầm non Sanh Xuân. Người đăng cho hay cháu mình là bé trai bị cô giáo phạt một góc trong khi bạn bè được chơi đùa dịp Noel, bị cô giáo dùng dép đánh, dù bé trai đau đầu, liên tục vò đầu nhưng cô giáo không quan tâm.

Video ghi lại cảnh bé trai liên tục ôm trán, tỏ vẻ đau đớn, khó chịu trong góc lớp do tài khoản “H.N” đăng tải:

Nguyễn Sơn