Trong khi một kỹ sư Việt Nam đã nhập viện và nhiều người khác trong Đại sứ quán lần lượt sốt, Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày với thêm 349.691 người mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới và 2.767 người tử vong. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu xác định nguy cơ các cư dân nước ngoài, trong đó có người Việt Nam tại Ấn Độ có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất lớn. 

dich covid an do
Mỗi đống lửa là một thi thể đang được hỏa táng. Trong ảnh, một xe cứu thương đang mang thi thể tới thiêu, cảnh tượng tại khu hỏa táng Nigambodh Ghat, New Delhi, ngày 14/4/2021. (Ảnh: Exposure Visuals/Shutterstock)

Theo TTXVN, ông Châu cho hay trong tình trạng hệ thống y tế của Ấn Độ đang quá tải, không đảm đương nổi việc chăm sóc cho chính người dân nước sở tại, các cư dân nước ngoài chắc chắn sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nữa nếu không may mắc bệnh.

Ông Châu cho biết thách thức đầu tiên là không tìm được nơi để xét nghiệm vì đâu cũng quá tải, thậm chí “ngay cả đến bây giờ kết quả xét nghiệm của một số người cũng không tìm thấy vì tất cả trở nên hỗn loạn vì quá tải.”

Điểm khác biệt “chết chóc” của đợt dịch này là chủng virus mới B.1.617 của Ấn Độ tấn công rất nhanh và tàn phá rất mạnh kể cả những người trẻ tuổi, hoàn toàn khác xa so với đợt dịch lần đầu.

Hãng tin Reuters dẫn công bố ngày 25/4 của giới chức Ấn Độ cho hay 24h qua, quốc gia này tiếp tục chứng kiến thêm 349.691 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong, tức mỗi 32s lại chết một người. Số người nhiễm mới đang tăng theo cấp số nhân khi vào chiều 16/4, vào lúc Thủ hiến vùng New Delhi công bố lệnh phong tỏa toàn bộ thủ đô trong đợt dịch lần thứ 2, số ca nhiễm là trên 200.000 người trong 24h. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này hiện đã tăng lên tới hơn 16,9 triệu người, trong đó, số người chết đã vượt hơn 192,3 nghìn người, hơn 2,68 triệu người đang được điều trị.

Đất nước hơn 1,3 tỷ dân đang chìm trong một cuộc khủng hoảng y tế càng lúc càng trở nên trầm trọng. Delhi – nơi được biết đến là một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe tốt nhất ở Ấn Độ cũng lâm vào bế tắc với ít nhất 6 bệnh viện thông báo đã hoàn toàn hết bình oxy hôm 23/4.

Một chính trị gia Ấn Độ, ông Saurabh Bharadwaj, đã đăng lời kêu cứu bằng tiếng Hindi trên Twitter từ một bệnh viện ở Delhi, nói rằng chỉ còn ba giờ oxy ở nơi ông đang ở. “Rất nhiều người sống phụ thuộc vào oxy và không có oxy, họ sẽ chết giống như cá chết khi thiếu nước. Đây là lúc tất cả cùng chung tay”, ông cho hay.

Tình hình bi đát hơn với hàng loạt sự cố liên quan đến bình oxy. “Tại Bệnh viện Ganga Ram, New Delhi, 25 bệnh nhân chết vì bị ngắt mạch máy thở oxy, trong khi đó 15 bệnh nhân chết tại Bệnh viện Vijay Vallabh, Mumbai do phòng hồi sức cấp cứu bị chập điện cháy. Trước đó hai ngày, 22 bệnh nhân COVID-19 đã bị chết tại Bệnh viện Nassik vì rò rỉ khí oxy.” – Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay.

Ông Châu cho hay ngoài kỹ sư Nhân đã được nhập viện sau nhiều giờ nỗ lực khẩn cầu từ Đại sứ quán, nhiều người Việt khác trong Đại sứ quán cũng lần lượt sốt, trong đó, một người ở bộ phận bếp đã được xác định mắc COVID-19. “Công trường xây dựng Trụ sở mới đã trở thành ổ dịch. Giờ đây, nơi nào ở đây cũng trở thành ổ dịch…” 

Với tình hình dịch bùng phát và đang dội lên như “sóng thần” tại Ấn Độ, ngày 24/4, Nhà Trắng thông báo “đang tích cực đối thoại ở cấp cao và có kế hoạch nhanh chóng triển khai hỗ trợ thêm cho Chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế Ấn Độ”. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như lúc này” bác sĩ Trupti Gilada nói trong một video cô tự quay và đăng trên Facebook, khi đang ngồi vào xe bên ngoài bệnh viện ở Mumbai. “Người trẻ ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi có bệnh nhân chỉ 35 tuổi phải dùng máy thở.”

Nguyễn Sơn (T/h)

Xem thêm:

“Hệ thống đã vỡ”: Bệnh viện tại Ấn Độ bất lực trong cơn “sóng thần” COVID-19