Qua xác minh bước đầu của giới hữu trách, cháu bé ở Đắk Lắk bị tẩm xăng đốt vì không chịu đi ăn trộm mủ cao su.

be 8 tuoi bao hanh dak lak 2 1
Hình ảnh bé trai 8 tuổi bị nam thanh niên 19 tuổi tẩm xăng đốt. (Ảnh cắt từ clip/Thu Trang Nhân Ái/Facebook)

Cháu N.Y.N. (8 tuổi, trú dốc Ea Tun, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân, báo chí nhà nước ngày 12/7 đưa tin.

Bà Đặng Thị Tuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Sol, nói cháu N. bị tẩm xăng đốt do không nghe lời người xấu đi ăn trộm, theo báo VTC.

“Qua thăm khám, bác sĩ bảo chân cháu có nguy cơ hoại tử. Hiện, chúng tôi đang liên hệ chuyến xe 0 đồng để chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị”, bà Tuân nói.

Zing News, Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời một đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Sol (không nêu danh tính) khẳng định có việc bé trai bị bỏng chân, nhưng “chưa có cơ sở để xác minh bé trai này bị đốt cháy chân vì trộm hoa quả”.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Sol cho biết trên báo Thanh Niên, khoảng 23h ngày 11/7, có một thanh niên đến chở cháu N. và 2 cháu nhỏ khác qua xã Ea Hiao (cùng huyện Ea H’leo), cách chỗ ở của cháu N. khoảng 5km, để trộm mủ cao su về bán.

Tuy nhiên, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý trộm mủ nên bị thanh niên trên đánh. Có hai cháu nhỏ bỏ chạy còn N. không chạy kịp, bị bắt lại. Sau đó, cháu N. bị nam thanh niên tẩm xăng đốt, gây bỏng ở chân.

Vị lãnh đạo UBND xã Ea Sol xác nhận nam thanh niên là Y.T.N. (19 tuổi, trú xã Ea Sol).

Được biết, bé trai 8 tuổi là trẻ mồ côi, đang sống với ông bà tại dốc Ea Tul, hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiện giới hữu trách đang làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn