Ông Y Son Ađrơng bị rơi xuống giếng sâu 25m do sơ suất trong lúc bẫy chim. Sau khi được đưa lên mặt đất và hỗ trợ y tế, sức khỏe của ông đã ổn định.

nguoi dan ong roi xuong gieng sau 25m
Khu vực giếng ông Y Son Ađrơng gặp nạn. (Ảnh: Công an cung cấp/vtc.vn)

Báo chí nhà nước cho biết ông Y Son Ađrơng (SN 1977, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) bị rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng 4 ngày trước, vừa được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đưa lên mặt đất.

Trước đó, sáng ngày 18/1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin nhận tin báo của người dân có một xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu suốt 3 ngày nhưng không thấy ai đến nhận.

Khoảng 10h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đến hiện trường vụ việc, phát hiện cách vị trí xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m và có tiếng người kêu cứu vọng lên.

Lực lượng cứu hộ đã dùng dây cột vào sọt sắt sau đó thả xuống giếng. Nạn nhân ngồi vào sọt, được lực lượng cứu hộ dùng ròng rọc kéo lên và đưa đến trạm y tế vào lúc 10h45.

Người này khai tên Y Son Ađrơng, bị rơi xuống giếng 4 ngày trước do sơ suất trong lúc bẫy chim. May mắn, vì đang mùa khô nên giếng không có nước. Ông đã nhiều lần cố trèo lên nhưng không được.

Trong thời gian ở dưới giếng, ông đã bứt lá cây mọc xung quanh ăn cầm cự. Sau khi được hỗ trợ y tế, sức khỏe của ông đã ổn định.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó một tuần, tối ngày 11/1, tại phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, hai cha con anh Nguyễn Văn Phương bị mắc kẹt dưới giếng hoang có độ sâu hơn 20m, đường kính giếng 50cm, cũng được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.

Thạch Lam