Bệnh nhi Q.Tr. (18 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, Sp02 84%; cổ chân 2 bên, mặt ngoài 2 đùi và trán có các vết lằn, bầm tụ máu. Sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, trẻ bình phục về thân thể nhưng có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. 

tinh trang suc khoe cua be gai 18 thang tuoi nghi bi bao hanh tai ha noi 0
Bé Tr. được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu mất nước, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, Sp02 84%. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp/benhviennhitrunguong.gov.vn)

Ngày 31/7, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay bệnh nhi Q.Tr. (18 tháng tuổi) được bệnh viện tiếp nhận vào ngày 26/7, trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu mất nước, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, Sp02 84%, có nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể.

Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và nghi ngờ bị bạo hành.

PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn (Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết qua khai thác thông tin từ người phụ nữ đưa trẻ đến viện được biết cách ngày vào viện 7 ngày, trẻ xuất hiện sốt 38,5 – 39 độ, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, kèm theo ho.

Trẻ sốt liên tục 5 ngày (người nuôi dưỡng không theo dõi nhiệt độ thường xuyên), sau đó cắt sốt 2 ngày, trẻ ăn được, chơi ngoan. Ngày 26/7, trẻ sốt lại 39 độ, ho, ăn uống được, đi ngoài phân lỏng, xuất hiện khò khè, thở nhanh nên được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám các bác sĩ thấy trẻ có biểu hiện hôn mê, suy hô hấp nặng phải hỗ trợ thở máy, suy tuần hoàn, rối loạn tiêu hóa. Trên da có vết thương ở nhiều vị trí như vết lằn kích thước 4-5cm ở cổ chân 2 bên; vết lằn kích thước 10-12cm ở mặt ngoài đùi phải; vết lằn tím tụ máu kích thước 10cm ở mặt ngoài đùi trái; vết bầm tụ máu kích thước 3x4cm ở trán.

tinh trang suc khoe cua be gai 18 thang tuoi nghi bi bao hanh tai ha noi
Hai vết lằn, vết bầm tím tụ máu dài 10-12cm ở mặt ngoài đùi phải, trái của bé Tr. (Ảnh: benhviennhitrunguong.gov.vn)

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán: theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa cơ quan và nghi ngờ trẻ bị bạo hành.

Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp (thở máy), điều trị sốc (bù dịch, vận mạch), tiêm kháng sinh và được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc toàn diện tại khoa Điều trị tích cực nội khoa.

Bên cạnh việc điều trị, bệnh viện đã báo sự việc nghi ngờ bạo hành tới Công an phường Láng Thượng, Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111.

Hiện tại, sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bệnh nhi đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn.

Bác sĩ Tuấn cho biết bé Tr. đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở ô xy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Trẻ vẫn được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc tích cực.

Bệnh viện khuyến cáo qua sự việc trên, mặc dù tình trạng bạo hành trẻ gần đây đã bị xử lý nghiêm, bị phản ánh trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn cần có sự quan tâm của xã hội. “Đặc biệt trong quá trình khám chữa bệnh, nhân viên y tế bên cạnh khám cấp cứu cần lưu ý đến các dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ trẻ bị bạo hành, để kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ và ngăn chặn tình trạng này”, theo thông tin từ bệnh viện.

Ngày 30/7, Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tạm giữ Đoàn Diệu Linh (SN 1996, hộ khẩu thường trú phường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây) và chồng là Hoàng Thế Vũ (SN 1994, hộ khẩu thường trú xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) để điều tra vụ việc có dấu hiệu hành hạ trẻ em.

Hai người này được mẹ cháu Q.Tr thuê trông cháu Tr. với giá 3 triệu đồng/tháng để đi làm công nhân tại Bắc Giang. Khi cháu Tr. bị sốt và quấy khóc, hai người này đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu Tr.

Đến ngày 26/7, thấy cháu Tr. mệt mỏi, khó thở, cả hai mới đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Nguyễn Sơn