Sống cùng mẹ và chồng hờ của mẹ, cháu Trương Gia B. (học sinh lớp 2) trường Tiểu học Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) được cô giáo phát hiện khắp người đều có chỗ bầm tím, rớm máu do bị đánh.

be trai bi bao hanh
Những vết lằn trên chân cháu bé bị sứt da, rỉ máu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngày 9/11, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) vừa nhận được văn bản của UBND phường Dư Hàng Kênh báo cáo về trường hợp một bé trai 7 tuổi bị bạo hành trong gia đình.

Một ngày trước, ngày 8/11, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Dư Hàng Kênh nhận được thông tin của giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 về việc em Trương Gia B. (sinh ngày 29/9/2014) có dấu hiệu bị bạo hành, trên người, tay, chân có rất nhiều vết thương, vùng mặt bị bầm tím. Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường trình báo sự việc lên UBND phường Dư Hàng Kênh.

Theo thông tin ban đầu, cháu B. sống cùng với mẹ ruột và “bố dượng” tên Nguyễn Sơn Tùng tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Chiều tối ngày 7/11, cháu B. bị ông Tùng đánh rất nhiều tại nhà riêng.

Được biết, ông Tùng là lao động tự do, còn mẹ cháu B. (SN 1997) không có nghề nghiệp ổn định, hiện ở nhà làm nội trợ. Mẹ cháu B. chung sống như vợ chồng với ông Tùng, hai người không có hôn thú.

Theo lãnh đạo phường Dư Hàng Kênh, vì cháu B. ngụ ở phường Vạn Mỹ, không phải là công dân của phường Dư Hàng Kênh nên phường này không thể điều động cơ quan công an đứng ra xử lý, chỉ có thể làm báo cáo gửi lên cấp trên.

Chưa rõ lý do khiến cháu B. bị đánh tới bị thương khắp người như trên. Một số thông tin cho hay cháu B. là đứa trẻ nghịch ngợm, có thông tin rằng cháu B. bị nghi là đã lấy tiền của mẹ để mua đồ chơi, khi bị phát hiện thì không nói ra sự thật. Ngày 9/11, mẹ cháu Gia B. đã xin cho con nghỉ mấy hôm để về quê.

Thạch Lam