Hai thiếu niên, một người 15 tuổi, một người 17 tuổi, đang cầu cứu về gia đình nói bị lừa bán sang Campuchia, bị ép lừa đảo, dụ dỗ người sang Campuchia. Giá chuộc hiện đã tăng từ 2.000 USD/người lên 3.000 USD/người, bị đe dọa cả 2 sẽ tiếp tục bị bán sang nơi khác. 

hai thieu nien cau cuu vi bi ban sang campuchia ep phai lua dao 15 tieng ngay
Bà Trần Kim Thu (ảnh trái) và hai thiếu niên tên V., M. trước khi bị lừa bán sang Campuchia làm lừa đảo. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ/Facebook)

Chiều 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận đã tiếp nhận, xác minh vụ việc hai thiếu niên đang kêu cứu vì bị lừa bán sang Campuchia.

Công an TP Cần Thơ đã xác minh nạn nhân là T.H.V (SN 2005, ngụ KV2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Cha mẹ của V. đã ly hôn năm 2010, khi V. mới 6 tuổi. Cha của V. đã có gia đình riêng, đang sống ở Tiền Giang (không biết địa chỉ cụ thể); còn mẹ của V. sau ly hôn không liên lạc và không biết ở đâu.

Từ khi cha mẹ ly hôn, V. sống với bà nội và cô ruột tên Trần Kim Thu (SN 1979 43 tuổi, ngụ KV2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Khoảng hơn 2 tháng trước, V. lên TP.HCM cùng bạn gái tên M. (SN 2007, ngụ cùng địa phương) để tìm việc làm.

Khoảng 1 tháng gần đây, V. liên lạc về nhà cầu cứu cô ruột, cho hay cả hai đã bị bán sang Campuchia với giá 1.000 USD mỗi người, bị ép làm không nghỉ, nếu không sẽ bị đánh.

Gia đình liên lạc được với V. mấy lần, V. kể M. có quen biết một người tên Linh (quê ở Cà Mau, không rõ địa chỉ). Sau đó, Linh giới thiệu cho V. và M. qua Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” khiến cả 2 tin tưởng, đồng ý. Sau đó, Linh dẫn V. và M. qua Cửa khẩu Mộc Hóa (Long An) để sang Campuchia làm việc.

Khi đến Campuchia, V. bị Linh bán vào công ty ở TP Phnôm Pênh làm về game online, bị bắt lên mạng nhắn tin cho người Việt Nam để lừa đảo. V. bị bắt làm việc từ 9h đến 24h mỗi ngày (một số báo đưa tin V. bị ép làm từ 9h đến 2-3h sáng hôm sau). Nếu không làm được việc, V. bị bóp cổ, dọa bán đi nơi khác.

hai thieu nien cau cuu vi bi ban sang campuchia ep phai lua dao 15 tieng ngay 1 1
Bà Thu khai báo thông tin với Công an TP Cần Thơ việc cháu trai và bạn bị lừa bán sang Campuchia. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ/Facebook)

Trong tin nhắn cầu cứu do V. gửi về, báo Dân Việt dẫn tin, V. cho hay: “Ở đây còn nhiều người bị hành hạ thương xót lắm. Em rất sợ, hãy giúp em. Em chỉ muốn kiếm tiền về lo cho gia đình thôi, em không biết nguy hiểm. Bây giờ họ bảo từ nay đến ngày 15/9, nếu em không lừa được người khác sang Campuchia làm việc, họ sẽ tiếp tục bán em sang chỗ khác, 2 đứa em sợ lắm. Em cầu mong sự giúp đỡ…”

Theo tin từ gia đình, khoảng 2 tuần nay, một người tên Long (người Việt Nam, nói giọng miền Bắc) tự xưng là quản lý của V. ở Campuchia liên lạc với bà Thu và ra giá 2.000 USD/người để chuộc V. và M. về. Khi gia đình vẫn đang hoang mang, chưa kịp xoay tiền để chuộc cháu, người này tiếp tục nhắn tin đòi tăng giá lên hơn 3.000 USD, kèm theo hình chụp cả 2 bị đưa đi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết vụ việc trên xảy ra ở địa bàn biên giới, Công an TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các địa phương có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ.

Sơn Nguyên