Clip kèm thông tin vụ việc một người đàn ông rút súng đe dọa ngay trong văn phòng công chứng tại thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang được truyền thông nhà nước loan tin. 

rut sung len nong nghe an
Người đàn ông bị tố cáo đã rút súng đe dọa người khác ngay trong phòng công chứng khi giao dịch đất đai tại Nghệ An, chiều 21/2/2022. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Tiền Phong ngày 6/3, một lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (không nêu danh tính) xác nhận sự việc trên khi cho biết đơn vị này đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh H. (ở Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về việc bị người khác cố tình huỷ hoại tài sản và dùng súng uy hiếp đến tính mạng.

Người này cho biết đơn vị này đã thu 1 khẩu súng bắn đạn cao su tại hiện trường xảy ra sự việc trên.

Dẫn đơn tố cáo của bà H., bản tin của các báo cho hay bà này đã mua một lô đất của ông Nguyễn Văn K. (ở xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn), diện tích 817,7 m2, giá 4,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Quế Thị Th. (trú tại xóm 7, xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn) đồng ý mua lại lô đất trên.

Chiều ngày 21/2, hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng L.V.T. (thị trấn Nghĩa Đàn) để làm các thủ tục chuyển nhượng lô đất. Khoảng hơn 16h, thay vì cùng làm thủ tục chuyển nhượng như đã thống nhất, bà Th. gọi điện cho bà Bạch Thị H. (trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng một tốp người nữa đến văn phòng công chứng.

Tại đây, khi bà H. đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho nhân viên văn phòng công chứng làm thủ tục, bà Bạch Thị H. giật lấy bìa đỏ. Bà Th. đứng cạnh tiếp tục giành lấy bìa đỏ.

Ông Nguyễn Cảnh S. (chồng bà H.) giữ tay bà Th. để lấy lại bìa thì bị một người đàn ông rút súng dí vào người ông S. Lúc này, bà Th. xé bìa đỏ trước mặt nhiều người.

Theo bà H., tại thời điểm trên, mọi người trong văn phòng công chứng hoảng loạn, nhốn nháo. Giám đốc văn phòng công chứng yêu cầu mọi người đi ra ngoài. Bà H. cho biết người đàn ông cầm súng đe dọa là ông Hồ Văn N., làm nghề luật sư. “Khi ra ngoài đường, ông N. tiếp tục rút súng trước mặt nhiều người và lên đạn phát ra tiếng lạch cạch”, bà H. nêu trong đơn tố cáo.

Cảnh người đàn ông rút súng, lên đạn trong vụ giao dịch đất đai bất thành tại Nghệ An, chiều 21/2/2022. (Nguồn: Người dân cung cấp/dẫn qua vietnamnet.vn) 

Báo Pháp Luật TP.HCM tối 6/3 dẫn thông tin từ luật sư Nguyễn Trọng Điệp (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An) cho biết trong danh sách Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An không có ai là Hồ Văn N.

Bản tin trên dẫn thông tin phỏng vấn qua điện thoại với bà H., cho hay bà H. nói rằng bà Th. định mua lô đất trên của ông K. nhưng không có tiền. Bà H. nói khi biết bà này bán đất lời nhiều thì bà Th. đã phá, thuê một nhóm người ép bà H. phải chia lời (bà Th. 40%, bà H. 60%). Bà H. nói đã đền tiền phạt đặt cọc cho người đã cọc 100 triệu đồng để bán cả lô đất cho bà Th. với giá hơn 6 tỷ đồng nhưng khi ra văn phòng công chứng thì xảy ra sự việc trên.

Tình trạng bạo lực xã hội đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Gần đây nhất, vào sáng 15/2, tại xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc, một người đã nổ súng vào 2 vợ chồng hàng xóm sau đó tự sát. Hậu quả, 2 người chết, một người bị thương nặng.

Cùng ngày 15/2, một người đàn ông 42 tuổi (ngụ xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố về hành vi Giết người. Vào cuối tháng 1/2022, do nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai, người này đã dùng súng kíp bắn vợ chồng cháu ruột; người cháu vợ trúng 1 viên đạn, người cháu trai trúng 16 viên.

Sơn Nguyên